Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Đây Là Người Yêu Của Tôi (2)

Nhã ca 5:11, "Đầu người bằng vàng thật ròng"

2. Sự cai trị hoàn hảo của Người-
Cái Đầu nói lên quyền uy và sự quản trị. Vàng của sự công bình thần thượng. Nê-bu-cát-nết-sa cũng là một cái đầu làm bằng vàng (Đa. 2:38). và quyền cai trị của ông gần như không bị hạn chế. Nhưng những gì trong số vàng này có thể được nhìn thấy trên người ông ta không? Sự bất công của ông đã nhanh chóng bộc lộ ra sao trong sự tức giận đối với những người trung thành của Đức Chúa Trời và trong sự kiêu ngạo cùng ngạo mạn đối với chính mình.
Nhưng khi Chúa Jêsus trị vì một cách trọn vẹn, thì sự công bình lại trị vì. Ngài có sự công bình này trong chính mình Ngài. Hoàng hậu trong Thi thiên 45 được đứng bên tay phải Vua, trang phục bằng vàng Ô-phia. Sự công bình của họ chỉ được ban tặng. Nhưng bên cạnh cô ấy là một Người Yêu sự công nghĩa cùng ghét sự vô luật pháp và quyền trượng của Người đó là quyền trượng của chính nghĩa. Cô ấy đứng đó trong trang phục bằng vàng. Nhưng đầu của Vua thì bằng vàng ròng.
Một lần nữa, chúng ta kính cẩn công nhận rằng Ngài là Đấng Tối Cao, là “Đức Chúa Trời, được chúc tụng cho đến đời đời” (Ro. 9: 5).