Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Sáng thế ký 1:1


Ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo các từng trời và địa cầu.

Thật là một lời giới thiệu tuyệt vời cho quyển Kinh Thánh được cảm thúc! Chúng ta không biết khi nào  trụ ra đời. Các nhà khoa học có nhiều ý kiến khác nhau  hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm, khi họ cố gắng xác định tuổi của thế giới. Nhưng kho quay nhìn trở lại quá khứ thật xa xăm như tâm trí con người có thể suy nghĩ  chúng ta phải đến chỗ đụng phải Đức Chúa Trời. Vũ trụ không phải là kết quả của cơ hội  quáng hoặc của các định luật nhất định không giải thích được của thiên nhiên. Đây là sản phẩm của một tâm trí bậc thầy. Một Đức Chúa Trời thể làm cho tồn tại. Vì Ngài phán, thì việc liền có;

Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền." (Thánh Vịnh33:9). Đức Chúa Trời này đã được tiết lộ trong Giêsu Kitô,   Cha của tất cả những ai tin vào Con của Ngài. Quyền năng của Ngài không giới hạn, sự khôn ngoan của Ngài vô hạn, và tất cả các nguồn tài nguyên của Ngài đang sãn sàng phục vụ các thánh đồ của Ngài khi họ kêu la với Ngài trong đức tin.


Đấng Sáng tạo  vũ trụ:


Là người, Con người  đã trở nên một lời nguyền rũa.


Những
yêu sách của Luật mà Ngài đã lập,

Ngài đã đền trả  cho kẻ khốn cùng.

Ngón tay thánh của Ngài làm
ra cành cây lớn

 phát triển những chiếc gai 
làm mão trên trán của Ngài.

Các
cây đinh đâm lủng hai tay của Ngài đã được khai thác

những nơi  mật do Ngài thiết kế.

Ngài đã dựng nên rừng rậm , từ đó mọc lên

Một cây  gỗ mà  trên đó cơ thể của Ngài bị treo.

Ngài qua đời trên một cây thập giá bằng gỗ,

Tuy nhiên, 
Ngài làm nên ngọn đồi mà trên đó nó đứng.

Bầu trời tối sầm 
trên đầu của Ngài

Mà nhờ Ngài, bầu trời lan rộng ở trên trái đất.

Mặt trời 
đã ẩn mặt của nó đối với Ngài

Bởi nghị định của Ngài, nó treo lơ lửng trong không gian.

C
ây giáo làm đổ máu quý báu của Ngài

Được tôi luyện trong lửa của
Đức Chúa Trời.

Ngôi mộ trong đó hình hài của Ngài đã được đặt,

Được đẽo vào 
vầng đá bàn tay của Ngài đã làm nên.

Ngai vàng  bây giờ
Ngài xuất hiện

Vốn thuộc về Ngài từ nhiều năm đời xưa,

Tuy nhiên, một vinh quang mới 
gia miện trên trán của Ngài,

Và mỗi đầu gối  phải cúi xuống trước mặt Ngài.

-F. W. Pitt