Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

CÂY CỔ THỤ VĨ ĐẠI

10847977_10203506739326082_3923785824966395989_n

 “Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác” (Sáng thế ký2: 8-9 )
Nếu chúng ta thức tỉnh, chúng ta tìm hiểu thêm về Chúa từ thế giới tự nhiên, hơn là từ kinh thánh hay bất kỳ cuốn sách nào khác.


Ví dụ hãy quan sát cây cối.
Thực sự  không có gì giống như một cái cây.
Nó đứng một mình.
Nó cung cấp nơi trú ẩn.
Nó cung cấp thực phẩm.
Nó cung cấp sự che chở.
Thông qua sự quang hợp, nó đảm bảo các chu kỳ của cuộc sống cho tất cả những thứ xung quanh nó.

Chiều cao của nó được xác định bởi chiều sâu và sức mạnh của bộ rễ.
Nó cung cấp bóng râm mát dưới cái nóng của mặt trời.
Vào mùa đông, nó dường như là đang ngủ hay thậm chí chết, nhưng nó trở lại với cuộc sống trong mùa xuân.
Có sự tái sinh và đổi mới.

Nhiều sinh vật đa dạng, lớn và nhỏ, tất cả đều tìm được một chỗ ở đây.
Hãy xem các loài chim và sóc, và các loại côn trùng,  thế nào toàn bộ sự tồn tại của chúng thì thật là mật thiết và có tính cộng sinh kết nối với cây, đó là nhà của chúng.
Không thể xem xét chúng cách xa với đời sống của cây. Chúng là một với cây. Chúng chạy tới cây khi chúng đang bị đe dọa, khi chúng đang đói, khi chúng đang lạnh, và khi chúng dễ bị tổn thương với thế giới xung quanh chúng.

Tất cả mọi thứ về cái cây nói về sự sống và sinh hoa kết trái, sự thân mật và mối quan hệ.
Và ngay cả trong một cách sâu sắc hơn, ân sủng và tình yêu; vì cây đòi hỏi chút ít, hay có lẽ không đòi hỏi gì cả, từ những người được hưởng lợi từ nó.
Cây im lặng nhưng nói lên rất nhiều cho tất cả những người có tai để nghe.
Nó hùng vĩ và oai vệ, nhưng thật khiêm tốn cho mọi loài dễ tiếp cận.
Đứng dưới tán cây mát mẻ của bóng mát và yên tĩnh của cây, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và bao phủ.

Gió sẽ thổi,những cơn bão sẽ gào thét.
Nhưng bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
Vì vậy, ngày hôm nay, bạn hãy đặt cuốn sách xuống và đi dạo giữa rừng cây.
Hãy nghe tất cả những gì chúng phải nói.
Vì tất cả chúng là các cây sự sống,
Cũng như Chúa là CÂY SỰ SỐNG.
-
W.E. Smith (Hoa Kỳ)
-

Tôi nhìn chằm chằm vào cây này trong một thời gian dài như vậy trên một chuyến đi gần đây tới Đông Bắc Thái Lan.