Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

GHEN TỊ LÀ THUỐC ĐỘC


Nầy đại tướng Giô-áp,
Cháu ruột David đây,
Gọi David cậu rày;
Mười người vác khí giới,
Để ông dùng thay đổi;
Giỏi thao lược, tài năng,
Thật trung thành, tận tâm,
Vì vương quốc của Chúa.
Ông còn hai em nữa,
A-sa-ên chết non,
A-bi-sai thành toàn.

-


Giô-áp tâm tính xấu
Ghen tị người trung hậu,
Đâm lén bụng Áp-ne,
A-ma-sa không dè,
Cũng bị ông hạ sát.
Dù ông nổi danh nhất,
Chun cống nước Si-ôn,
Thắng nhiều trận kinh hồn,
Tiếng vang đến Ai-cập,
Muôn người sợ Giô-áp,
David cũng nễ nang,
Bị ông chèn ép ngang,
Không nghe lời ông cản,
Kiểm quân số ra trận.
Giô-áp yêu dân quân,
Nhưng đố kỵ bạn thân,
Ngầm loại trừ tất tất,
Hầu mình đứng cao nhất!
Cuối đời lại ba hoa,
Theo A-đô-ni-gia,
Nắm sừng trong đền tạm,
Đành chịu chết thê thảm!
-
Dân Chúa lắm người tài,
Tôi trung, tớ thánh đầy,
Người tham vọng không thiếu,
Kẻ ghen tị bẩn thỉu,
Họ vì Chúa hết lòng,
Nhưng đánh đập đồng công,
Chúa tái lâm nay mai,
Trừng phạt nặng người nầy,
Là đầy tớ gian ác.
-
Minh Khải-31-12-2014

(Nguồn: 2 Samuel 3: 27, 33-34; 20:8-10) , “Khi Áp-ne trở về Hếp-rôn, Giô-áp đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người; ở đó bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù huyết cho A-sa-ên, em của Giô-áp. Đa-vít nói cùng Giô-áp và cả dân chúng theo người rằng: Hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng, và than khóc Áp-ne. Rồi Đa-vít đi theo sau linh cữu Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên cả nhà cha người! Nguyện nhà Giô-áp chẳng thiếu người bị bịnh bạch trược, bịnh phung, kẻ bại xuội, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn! Đa-vít để tang cho Áp-ne Vua làm một bài điếu Áp-ne rằng: Áp-ne há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao. Tay ngươi chẳng bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng;Ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát nhân- Giô-áp mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình, thòng ở nơi hông và đút trong vỏ. Khi người xơm tới, gươm bèn tuột ra.  Giô-áp nói với A-ma-sa rằng: Hỡi anh, anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu A-ma-sa đặng hôn người.  A-ma-sa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Giô-áp. Giô-áp đâm một mũi trong bụng, ruột A-ma-sa đổ ra xuống đất, người chết, không phải đâm lại lần thứ nhì”.