Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Chúa Giêsu, Con Người vĩ đại nhất trong lịch sử


Ngài đã sáng tạo  vũ trụ, nhưng Ngài đã không tìm được nơi nào để gối đầu.


Ngài đã đến thế giới này mà Ngài  sáng tạo ra, song le thế giới đã không biết Ngài.


Ngài là công bình, nhưng Ngài đến cho những người tội lỗi.


Họ 
đã gọi Ngài là Vua, nhưng Ngài đã được sinh ra trong máng cỏ.


Họ 
đã gọi Ngài là Chúa, nhưng Ngài đã rửa chân của họ.


Ngài là một Nguời Thợ Mộc, nhưng Ngài đã dạy cho ngư dân làm thế nào để đánh.


Ngài đã không có bằng cấp, nhưng người ta gọi Ngài là Thầy.


Ngài đã không có thuốc, nhưng người ta gọi Ngài là Đấng Chữa Lành.


Ngài đã không có đầy tớ, nhưng người ta gọi Ngài là Chủ.


Ngài đã không có quân đội, nhưng nhiều vị vua đều kính sợ Ngài.


Ngài đã không phạm tội, nhưng họ đã đóng đinh Ngài.


Ngài đã được chôn cất trong một ngôi mộ, tuy nhiên Ngài vẫn còn sống ngày hôm nay.


Ngài đã không thắng một  trận đánh quân sự nào, nhưng Ngài đã chinh phục thế giới.



Chúa Giê-su 
đã ở trong thế giới,  mặc dù thế giới đã được Ngài tạo nên, thế giới đã không biết Ngài. Ngài vốn là Ngôi Lời trở thành xác thịt  làm chỗ  của Ngài giữa chúng ta. Chúa Giêsu, Con người vĩ đại nhất trong lịch sử, đến từ Chúa Cha, đầy ân sủng và lẽ thật ...!
Sư Tầm