Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Thủ Tướng Israel: BINYAMIN NETANYAHU Học Kinh Thánh


Xin cầu nguyện hầu tất cả các người Israel theo sự dẫn dắt của ông và bắt đầu đọc Lời Chúa, như trong những ngày của vua Josiah

 Tôi đọc một câu chuyện hấp dẫn ở
tờ báo Bưu Diện Jerusalem  sáng nay và nó đã cho tôi niềm hy vọng tươi mới cho quốc gia của Israel. "Hãy lấy một trang của cuốn sách chép về David Ben-Gurion và Menachem Begin, để viết thêm:  Thủ tướng Binyamin Netanyahu sẽ bắt đầu tiếp nhận một nhóm học Kinh Thánh thường xuyên tại nơi cư trú chính thức của mình cho các nhà nghiên cứu, các quan chức và khách mời," báo cáo của tờ báo còn viết: "Netanyahu đã công bố thành lập  vòng mối nghiên cứu vào thứ sáu tại một buổi lễ đánh dấu 30 ngày kể từ sự ra đi của cha vợ của mình, Shmuel Ben-Artzi. Nhóm nghiên cứu sẽ được đặt theo tên của Ben-Artzi, một nhà thơ đáng chú ý và giáo viên Kinh Thánh. Cả hai ông Ben-Gurion và Begin, khi họ còn phục vụ như thủ tướng, đã tổ chức các nhóm nghiên cứu Kinh Thánh thường xuyên.



 Netanyahu cho biết ông đã thành lập lớp học để duy trì tình yêu đối với Kinh Thánh".Thật thú vị, trong những năm gần đây, ông Netanyahu -- người đã không bao giờ tự mô tả mình như là một người tôn giáo - dường như đã được phát triển một mối quan tâm sâu sắc hơn trong sự nghiên cứu Kinh Thánh. Trong tháng 1 năm 2010, ông Netanyahu đưa ra một địa chỉ ở Auschwitz nói rằng những lời tiên tri của Ezekiel 37 phải xảy ra trong thời đại của chúng ta. Trong tháng ba năm 2010, con trai của ông Netanyahu, Avner, đã giành được giải thưởng Quiz về Kinh Thánh trong quốc gia Israel. Trong tháng bảy năm 2010, ông Netanyahu nói với Larry King rằng ông thích nghiên cứu Kinh Thánh vào các buổi sáng thứ bảy với con trai của mình, Avner.


Đây là những bước đi tuyệt vời của Thủ tướng Chính phủ
hiện tại, và ông cần được ca ngợi về các điều nầy. Thật vậy, chúng ta hãy cầu nguyện hầu sự nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời có một tác động mạnh mẽ, cách cá nhân trênThủ tướng Chính phủ và gia đình của ông cũng như trên các đồng nghiệp và khách mời của ông nữa. Hãy cầu nguyện để nhiều người Israel sẽ theo sự dẫn dắt của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu đọc Kinh Thánh một lần nữa, và các bài nghiên cứu Kinh Thánh trong nhà của  dân sẽ chúng mọc lên trên cả  đất nước của Israel. Hãy cầu nguyện để sự cầu nguyện rằng nhiều người Israel hơn và nhiều hơn nữa  sẽ phát triển thành một sự tò mò mới mẻ và sâu sắc hơn về lời tiên tri trong Kinh Thánh, cả những lời tiên tri gây xúc động trong Kinh Thánh mà đã được ứng nghiệm rồi, và những lời sẽ sớm xảy ra, bao gồm các lời tiên tri tối quan trọng về Đấng Messiah.


Như một
sự thức tỉnh của quốc gia đối với tầm quan trọng của Kinh Thánh đã xảy ra trước đây trong lịch sử của Israel. Hãy nhớ những người như Nehemiah, Ezra, Josiah, và Joel? Đây là những thống đốc, các thầy tế lễ thân yêu, các vị vua và các tiên tri mà Chúa sử dụng để chuyển động đưa dân tộc Do Thái trở về Kinh Thánh và sự cần thiết cho việc cầu nguyện cho quốc gia và cá nhân, bằng cách kiêng ăn cầu nguyện và ăn năn. Một trong những ví dụ yêu thích của tôi được tìm thấy trong 2 Các Vua 22. Tôi muốn khuyến khích bạn đọc nó lại lần nữa, vì đó là câu chuyện đáng chú ý của vua Josiah. Vào năm 8 tuổi, Josiah lên ngôi. Khi ông được 18 tuổi, ông đã chỉ thị rằng ngôi đền thánh phải được dọn sạch và tôn tạo. Trong khi làm như vậy, ông biết được rằng bản sao Kinh Thánh bị bỏ quên từ lâu đã được tìm thấy trong đền thờ. Thật vậy, ai đó đã đưa cho ông cuộn sách dính đầy bụi và đọc Lời Chúa cho nhà vua nghe. "Khi nhà vua nghe những lời của sách luật pháp, ông xé áo của mình" ăn năn hối cải về tất cả các con đường tội lỗi của Israel, và của chính mình. 

Sau đó, vua ra lệnh thầy tế lễ Hilkiah và một số đầy tớ khác, "hãy đi cầu hỏi Đức Jehovah cho ta, cho dân chúng và cho cả Giu đa, về các lời trong sách mới tìm được. Đức Jehovah nổi giận phừng phừng cùng chúng ta, vì tổ phụ chúng ta đã không nghe theo các lời của sách nầy, và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta". Sau đó, trong 2 Các Vua 23 nói đến các câu chuyện tuyệt vời của vua Josiah nhóm họp toàn dân Israel để đọc Lời Chúa cho họ nghe. Cùng với vua, họ đều bị kết án về các tội lỗi của mình, họ đã chọn lựa lập một giao ước trước mặt Chúa để tuân thủ tất cả các lệnh truyền của Ngài. "Trước Giô si a, không có vua nào hết lòng, hết hồn, hết sức quay về với Đức Jehovah làm trọn luật pháp của Moses như vua; và sau Giô si a cũng chẳng có vua nào được như vậy" ( 2 Vua 23:25). Chúng ta hãy cầu nguyện hầu cho Israel một lần nữa trải nghiệm một sự phục hưng cả quốc gia về sự đói khát đối với Lời của Chúa. Amen.

13-11-2011