Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

CÓ NHỮNG CHIẾC BÌNH…


 Kết quả hình ảnh cho photo of the many ceramic vases

A-đam do đất sét nắn nên,
Con người bản chất cũng thiên nhiên,
Chúa muốn thiết kế bình cao quí,
Phô bày Danh Chúa đến vạn niên.

-
Bình lựa chọn Chúa vẫn biệt riêng,
Được thấy Đấng Công nghĩa siêu nhiên,
Mặc khải tạo nên sứ giả tốt,
Chịu khổ vì danh Chúa triền miên.
-
Bình vàng thật quí trọng vô biên,
Rao lời vàng luyện rất năng quyền,
Sứ mạng Chúa giao thực thi đúng,
Chuyển đổi thời đại thật kinh thiên.
-
Bình bạc giá cao giảng Lời thiêng,
Kinh thánh, bạc luyện mãi y nguyên,
Tạp chất Satan không thể có,
Lời tinh ròng muôn thuở lưu truyền.
-
Bình thương xót cung kính khẩn nguyền:
“Sao con được chọn trước khởi nguyên,
Không là bình đáng giận hư mất,
Mà hưởng vinh quang cõi thượng thiên?”
-
“Cứu con thành bình dễ ngã nghiêng,
Hủ gốm, bình gỗ lắm ưu phiền,
Huênh hoang, cãi lẫy trong nhà Chúa,
Đấy ắp việc xác thịt loan truyền”.
-
Bình Chúa đập là Israel,
Xin cứu con vết xe nhãn tiền,
Nhào nặn con nên bình cao giá,
Tận trung vì Chúa thỏa tâm nguyền”.
-
Bình chức vụ huyết rảy thường xuyên,
Chứa đựng Christ, bửu vật tinh nguyên,
Cần ly cách những bình nhơ bẩn,
Làm bình thích dụng Chúa ưu tiên.
-
Minh Khải- 24-12-2014
(Nguồn: Công vụ 9:15, 2 Ti-mô-thê 2: 20-22; 2 Cor. 4:7; Rô ma 9:22-23; Heb. 9:21; Giê rê mi 19:; Thi thiên 12:6; 2 Cor. 2:17).