Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

TRONG KHI CHÚNG TA CHỜ ĐỢI-


Ban chúng con niềm vui ngày Chúa đến,
Giữa niềm đau thương vây phủ quanh đây,
Giữa lo âu, kinh hãi quá dẫy đầy,
Tiếng than khóc, than van không hề dứt;
Có mặt Ngài niềm hỉ lạc đại phúc,
Chuyện dài thế giới khổ não cắt ngang,
Ban bằng chứng ngày vui vẻ hân hoan,
Niềm vui Chúa, -sức mạnh trong khổ đói.
-
Ban chúng con niềm vui ngày Chúa tới,
Giữa chiến tranh đồn đãi mãi không thôi,
Cho con ẩn núp Vầng Đá lớn muôn đời,
An ổn khỏi phong ba trên trần thế;
Dưới cánh Ngài kẻ thù không có thể,
Cánh tay đời đời bao phủ chúng con,
Ai quấy rối khi Ngài quá mạnh hơn?
Bình an của Chúa,-  chúng con tin tưởng-
-
Ban chúng con sự thật ngày Chúa xuống,
Thế giới nghi vấn, từ chối, hoài nghi,
Họ chế giễu lời Chúa đã chép ghi,
Mà tin tưởng lời thêu dệt của rắn,
“Chúa anh đâu?, Giọng hằn học, cay đắng,
Mọi vật  y nguyên nào có đổi thay?
Hứa ngôn Chúa đâu? Ngài chậm trễ hoài?
Chúa là Chân Lý- xin chứng minh rõ!
-
Ban chúng con hi vọng ngày Chúa đó,
Lời vững bền luôn an ủi chúng con,
Xin kíp đến, dân thánh quá mỏi mòn,
Thoát kinh tâm, ngờ vực cùng bối rối;
Dầu trời rúng động, mặt đất thay đổi,
Núi non di dời quăng xuống biển khơi,
Chỉ Chúa cứu giúp giờ phút chơi vơi,
Hi vọng thế giới,- ngoài Ngài đâu có?!
-
Ban chúng con ánh quang của ngày đó,
Nhiều bóng đen trong đêm tối dật dờ,
Cả thiên tài thắp được ngọn đèn mờ,
Họ thất bại, ánh sáng lòe rồi tắt;
Đây đêm đen, nhưng trên cao chói mắt,
Ngày vĩnh cửu đến, bóng tối biến tan,
Con sớm thấy Chúa đến với đại quang,
Quyết bước theo Ngài,--Ánh Quang thế giới!
-
Ban chúng con sự sống của ngày mới
Sự chết hoành hành trên cả thế gian,
Lụt hủy diệt lan tràn khó chặn ngăn,
Máu người đỏ thắm, ngập đầy mặt đất;
Gươm kẻ mạnh Chúa tiêu hủy chung tất,
Cây giáo, cung tên bẽ gãy toàn phần,
Nguồn gây hủy diệt Chúa đến phá tan,
Sự Sống hóa thân—Chúa thắng địch thủ.
-
Minh Khải—16-1-2015
(Nguồn: A.J.Flint- Khải Thị 22:12, 20; 1 Giăng 3:2- “Kìa, ta đến mau chóng, đem tiền công theo để trả cho mỗi người tuỳ công việc của họ- Kìa, ta đến mau chóng, đem tiền công theo để trả cho mỗi người tuỳ công việc của họ-Hỡi kẻ yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ ra thể nào thì chưa được tỏ ra. Song chúng ta biết rằng khi Ngài hiện ra thì chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy”.