Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

GÁNH NẶNG ISRAEL—

Kết quả hình ảnh cho photo of city of zion

Xachari 8:13, “Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thể nào, thì Ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thể ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh!”
-
Ô Israel, gánh nặng ghê thay,
Lời rủa các nước chỗ ngươi cư ngụ,
Chẳng ai thế nhân ghen ghét, kinh sợ,
Bằng người, đầu đề chế giễu nhiều đời.

-
Ô Gia cốp, ngươi là ngọn lửa mồi,
Đuốc lửa kinh sợ đốt cả rừng lá,
Đem hoạn khổ đến thiên hạ tất cả,
Nước nào cũng phải kinh sợ đến ngươi.
-
Ô Giu-đa, gai nhọn, đau nhức rồi,
Đá bén cứa chơn, đá tảng vấp té,
Bẫy dò cho các dân nào áp- chế,
Trãi nhiều đời ngươi bị trói đau thương.
-
Jerusalem, chén kinh hoàng luôn,
Quần hùng họp lại, dàn ra trận chiến,
Khi dân tụ họp, Chúa có đường tiến,
Các nước biết Ngài là Jehovah.
-
Giu đa, ngươi là niềm vui bao la,
Khi Chúa gom lại ngươi từ các nước,
Từ biển nầy đến biển kia thông suốt,
Ngươi là hạnh phước vương quốc thiên niên.
Minh khải- 18-2-2015
(Nguồn: A.J. Flint)