Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

ƯỚC MONG LỚN LÊN TRONG CHÚA—





Ban thêm thánh khiết cho tôi,
Cho tâm linh được ngọt bùi,
Thêm buồn tội phạm thường nhật,
Tin cậy Chúa không đổi dời.
Chúa chăm sóc cảm biết vui,
Lâm đau khổ kiên nhẫn rồi,
Ban thêm vui mừng hầu việc,
Cầu nguyện tự do liên hồi.

-
Cho tôi biết ơn Chúa hơn,
Tin lời hứa không nao sờn,
Nhiệt thành vì vinh hiển thánh,
Càng hi vọng Đấng Trường Tồn.
Cảm thông Chúa khổ đòi cơn,
Hiểu cơn hấp hối trong vườn;
Cho tôi vì Ngài chịu khổ,
Nhẫn nại sống cuộc đời thường.
-
Ban thêm đắc thắng cho tôi,
Thêm sự sống chinh phục đời,
Thoát trần gian mọi nhơ nhớp,
Tìm kiếm lên ngôi nước trời.
Sống đúng vương quốc không thôi,
Mong Chúa sử dụng cuộc đời,
Hầu việc công bình, thánh khiết,
Mong đồng hóa giống Ngài rồi/.
Minh Khải cảm tác—6-8-2015
(nguồn: bài thơ Anh Văn của Horatio R. Palmer).