Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

VƯƠNG TỬ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI—






Cha tôi giàu có khôn lường,
Nào nhà, nào đất, kim cương, bạc vàng,
Kho vàng, đá quý vô vàn,
Cha là Chủ Tể trần hoàn mọi nơi.

Con Cha, Cứu Chúa loài người,
Con Người lưu lạc, cuộc đời nghèo thay,
Hôm nay biện hộ bên ngai,
Cho dân mình sống chờ ngày hồi lai.


Tôi là khách lạ lạc loài,
Tội nhân nguyên gốc, người ngoài cứu ân,
Sinh làm con Chúa một lần,
Mão triều, vương quốc, ghi danh sổ trời.

Sống nghèo tôi chẳng sợ rồi,
Mọi điều quý giá Cha tôi định phần,
Thiên trình nhiều nỗi gian truân,
Tôi là vương tử chẳng cần lo chi.

Con Cha vinh hiển quyền uy,
Con Vua giàu có khôn suy tận tường,
Jesus, Cứu Chúa tình thương,
Tôi là vương tử phi thường của Cha./.
-
Minh Khải cảm tác-  5-8-2015
(Nguồn: theo một bài thơ Anh văn).