Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

TRÁI SỰ SỐNG VÀ TRÁI TRI THỨC THIỆN ÁC-




Chúa là sự sống nhiệm mầu,
Chúa ơi, Ngài định truyền vào chúng tôi,
Là cây sự sống đời đời,
Người cần ăn trái như lời Chúa rao.

Satan dẫn dụ từ đầu,
Truyền vào tri thức thật sâu hồn người,
Trái cây kiến thức ăn rồi,
Quyền năng chế ngự con người lộ ra.


Trí khôn phát triển trong ta,
Trở thành văn hóa điêu ngoa địa cầu,
Người do Chúa tạo nhiệm mầu,
Trở nên dân đói quỷ nào biết ngưng.

Chúa Trời nhục hóa tuyệt luân,
Sống trên trái đất- Thần Nhân lạ kì,
Jesus, Kiểu mẫu huyền vi,
Đời người tiếp nhận rồi thì đổi thay.

Chịu treo thập giá chết rày,
Diệt người cũ trí thức đầy bên trong,
Điều tiêu cực đóng đinh xong,
Ngài trừ sự chết, khơi thông sống đời.

Từ nơi chết phục hoạt rồi,
Linh ban sự sống không thôi ban truyền,
Ai tin Danh với khẩn nguyền,
Thánh Linh sẽ đến ngự liền tâm trung.

Chúa Trời tam nhất vô cùng,
Là Linh hòa quyện bên trong với người,
Linh ta làm một mà thôi,
Hiệp cùng Linh Chúa muôn đời không thôi.

Trong Ngài ta bước đi rồi,
Suy tư, làm việc cả đời hôm nay;
Một Linh với Chúa lạ thay,
Sự đầy đủ Chúa ta nay hưởng rồi.

Hướng tâm trí đến Linh thôi,
Suy tư về Chúa không rời, viễn vông,
Nhờ Ngài được cứu bên trong,
Trị vì sự sống vô song trong hồn.

Nhờ Linh được tự do luôn,
Thoát ngoài luật tội truyền nguồn chết sâu,
Thân hay chết được sức dào,
Hằng ngày thánh hóa mọi điều đời ta.

Lột người cũ của mẹ cha,
Thoát xa bản ngã xấu xa đê tồi,
Xây thành người mới tinh khôi,
Hoàn thành kế hoạch Chúa Trời xưa nay.

Chúa Trời, Đấng Christ, Linh Ngài,
Đều là sự sống truyền hoài cho ta,
Sau khi được cứu sâu xa,
Ta chờ biến hóa về nhà thượng thiên./.
-
Minh khải cảm tác-  2-8-2015
(Nguồn: phỏng ntheo một bài thơ bằng tiếng Anh)