Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Người Có Tư Cách Thuộc Linh—




-
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Khi thiên trình khúc khuỷu, chông gai,
Từ những chất liệu bạn được nắn,
Nỗi đau thương có rỉ ra hoài?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Cuộc đời bị chà đạp nát tan,
Khi bão tố gầm vang nổi giận,
Niềm tin đặt đâu sẽ rõ ràng?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Khi bạn bè rạch mặt đau lòng,
Trên ân điển có nương dựa hẳn,
Dẫu là người hèn giữa đám đông?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Khi anh em nói xấu sau lưng,
Phải chăng nỗi buồn luôn gặm nhấm,
Xoay theo chiều gió để an thân?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Khi sấm động tôn giáo rền vang,
Trước cửa nhà người cuồng tín sấn,
Phải chăng bạn chống đỡ nỗi oan?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Giữa những lời nói dối giảng rao,
Dám nói ra sự thật nhiều bận,
Át ồn ào diễn giả tự cao?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Vật vã tranh chiến các ác linh,
Chứng tỏ bóng tối còn vương vấn,
Người tư cách thuộc linh chưa thành?
Bạn sống tốt hơn và đắc thắng,
Khi đối đầu ác quỷ hung hăng,
Cuộc chiến phơi bày bạn chắc chắn,
Thịnh vượng thuộc linh hay điêu tàn?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Khi thấy cô độc giữa nhân tình,
Hình ảnh bị che mờ, vẹo vặn,
Vui lời Chúa hứa ở bên mình?
Bạn sống tốt hơn hay cay đắng,
Không nặng mùi chua chát ngôn hành,
Chúa đền bù kho tàng bật tận,
Nắm tay Ngài thành thánh bước nhanh./.
-
Minh Khải cảm tác 7-3-2016
(phỏng tác theo bài thơ của Manju Suri, India—March, 6, 2016)