Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Có Những Tấm lòng—



-
Lòng đói khát dễ dàng gặp Chúa,
Tâm trí nghi vấn khó gặp Ngài,
Lòng ai khao khát thỏa thay,
Nước hằng sống tưới dẫy đầy không thôi.
Lòng bất ổn chơi vơi tìm kiếm,
Chúa vinh quang hiện đến cho người,
Hết lòng cần kíp chào mời,
Ngài liền khải thị với người khiêm ti.
Hồn trôi nổi không gì nắm giữ,
Chiếc neo thần thượng cứu mà thôi,
Giữa giông bão đứng vững rồi,
Chúa là gốc rễ tuyệt vời cho cây.
Lòng cô quạnh được Ngài sưởi ấm,
Giữa thế giới rét đậm thê lương,
Bình an của Chúa khôn lường,
Tấm lòng tan vỡ, sầu thương tịnh bình.
Lòng nóng cháy linh trình tiến tới,
Linh tăng cường sức mới Chúa ban,
Nhà Ngài hầu việc đàng hoàng,
Ta lâng sử dụng chu toàn tín trung.
Lòng sa đọa buông lung lắm hướng
Tham quyền, ham tiền muốn tham ăn,
Nhà Cha phá nát tan hoang,
Lại còn lên mặt là đoàn đồng công.
Lòng kiêu ngạo khoe khoang khoác lác,
Mắt mù mờ nào thật thấy gì,
Chính mình hay hội thánh chi,
Cũng đều hoang tưởng diệu kì xưa nay.
Thiên Trình—11-3-2016