Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

CON MẮC NỢ NGÀI, CHÚA ƠI


Khi thế giới náo nhiệt xa khơi,
Mặt trời sáng bên kia lặn rồi,
Khi đứng với Chist trong vinh hiển,
Nhìn lại cả cuộc đời diễn biến,
Chúa ơi, con hoàn toàn am tri,
Con mắc nợ Ngài thật lạ kì!.
-
Khi con nghe tiếng kêu kẻ ác,
Xin núi đá che lấp ánh mắt,
Khi con thấy họ co giật, sợ run,
Bên bờ vực đại họa hãi hùng,
Khi đó, Chúa ơi, con am tường,
Con đã mắc nợ Ngài tình thương!.
-
Khi đã được đứng trước ngai thánh,
Mặc áo đẹp không chi so sánh,
Con nhìn thấy Chúa thật tận tường,
Lòng sạch tội yêu Ngài lạ thường,
Chúa ơi, con hoàn toàn biết rõ,
Con nợ Ngài món nợ không nhỏ.
-
Khi con nghe tiếng hát thiên đàng,
Như tiếng sấm động lớn dội vang,
Như tiếng nhiều dòng nước ầm ỉ,
Dịu ngọt như tiếng đàn hoan hỉ,
Chúa ơi, lúc ấy con hiểu ra,
Con đã mắc nợ Ngài sâu xa.
-
Trên quả đất như trái cầu tối,
Vinh quang Chúa đã đi khỏi,
Xin ban ơn tha thứ mọi miền,
Cho Linh Ngài cứu họ năng quyền,
Trên đất nầy cho con hiểu biết,
Con mắc nợ Ngài nào kể xiết.
-
Đâu tốt gì để Ngài chọn lựa,
Được thức tỉnh chạy thoát hồ lửa,
Ẩn mình trong ngực Đấng chết thay,
Đã được Linh Ngài thánh hóa rày,
Dạy con bày tỏ Chúa trên đất,
Đền trả nợ yêu thương chu tất.
-
Dưới bóng mây đen con bước đi,
Tối tăm thay giữa đêm sầu bi!
Khi nỗi hãi hùng lên cao nhất,
Jesus đến ánh sáng kinh ngạc,
Ôi Chúa, giúp con biết tỏ bày,
Thánh đồ nghi ngờ hiểu nợ Ngài.
-
Lối đường rải hoa thơm đi tới,
Tội lỗi cầm tù con mòn mỏi,
Sa ngã rồi chổi dậy từng hồi,
Linh đến, quỷ cám dỗ chạy rồi;
Xin Chúa giáo huấn  đường minh chánh,
Con cho tội nhận hiểu nợ thánh.
-
Buồn rầu ngự cõi lòng về đêm,
Khóc lóc hoài chẳng cạn nỗi niềm,
Cơn giận Chúa chỉ đến một tối,
Niềm vui trở lại trong ngày mới,
Chúa Trời sự an ủi bảo con:
“Cho kẻ nghèo biết nợ thánh còn”/.
Minh Khải cảm tác—9-6-2016
(Theo bài thơ của  Robert Murray M’Cheyne ,1837, Tô Cách Lan)
(Khải 6: 15-17--Các vua trên đất, các đại thần, các đại tướng, các phú hộ, các tráng sĩ, mọi nô lệ, mọi tự chủ đều giấu mình trong hang hố và hốc đá trên núi,  nói với núi và đá rằng: “Hãy ngã xuống trên chúng ta mà giấu chúng ta khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai, và khỏi sự thạnh nộ của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, ai có thể đứng nổi?”Thi 30:5   5 Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.