Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

QUYỂN SÁCH CÕI THIÊN NHIÊN-




Thánh thi 19:1-6- “ Các từng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài. Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp, Đêm nọ đến đêm kia bày tỏ sự hiểu biết. Không diễn văn, không ngôn ngữ, Không ai nghe tiếng nói của chúng. Tiếng của chúng vang ra khắp đất, Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới, Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian.  Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu. Mặt trời mọc từ đầu chân trời này, Chạy vòng đến cuối chân trời kia, Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời.
Thánh Thi 104:10-14-Ngài làm các suối phun lên nơi thung lũng, Chảy qua giữa các đồi;  Chúng cung cấp nước cho tất cả thú rừng; Những con lừa hoang cũng được giải khát. Chim chóc làm tổ bên các dòng suối Và cất tiếng hót trên những cành cây. Từ cung điện trên cao Ngài tưới núi non; Đất đai tràn ngập hoa quả nhờ công việc Ngài.Ngài làm cỏ xanh mọc lên cho súc vật, Cây cối mà loài người trồng trọt Từ đất, nơi cung cấp thực phẩm;

Rô-ma 1:20-Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được
-
Cõi thiên nhiên như sách mở lớn,
Lời khôn ngoan tường tận giải bày,
Nếu không dầu xức mắt nầy,
Ta không có được năng tài hiểu chi.
-
Triết gia khổ công thi thố mãi,
Trải bao đời tìm thấy mông lung,
Mắt người lí trí uổng công,
Một trang quyển sách cũng không am tường.
-
Tên vì sao họ thường định rõ,
Tầm kích, chuyển động nó hiểu ra,
Ngôi sao chiếu lẽ thật lòa,
Trí năng nhân thế cách xa vô cùng,
-
Tài trí thăm dò vùng đất biển,
Cân đo không khí tiến bộ xa,
Chúa ôi, nhân thế mù lòa,
Không nhìn thấy Chúa ngự tòa mọi nơi.
-
Trí hiểu tín đồ, ôi vượt bậc,
Hơn trí tuệ của tất cả người,
Nhiệm mầu Chúa tiếp thu rồi,
Những điều thế giới không thôi xem thường.
-
Với họ nhật nguyệt luôn rao giảng,
Cỏ hoa tô thắm khắp cánh đồng,
Loài chim ca múa trên không,
Phô bày huấn thị Hóa Công rõ ràng.
-
Muôn loài phát triển nhịp nhàng bấy,
Như nhân chứng mãi mãi biện minh,
Quyền năng, thành tín Chúa mình,
Tình thương, thiên hựu thuộc linh Chúa Trời.
-
Sách cõi thiên nhiên, ôi tuyệt diệu,
Anh em nên học hiểu khôn ngoan,
Thương thay nhân thế lầm than,
Mắt nhìn mà chẳng hối tâm điều gì.
Minh Khải-26-8-2016