Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

NHỮNG NHÂN VẬT QUAN TRỌNG TRONG SÁCH 1 SA-MU-ÊN


1. Hê li:
- Coi trọng con cái mình hơn Chúa
- Mất sự tương ứng thuộc linh với Chúa và không còn nghe được tiếng Chúa, nên Ngài phải phán gián tiếp với cụ Hê li qua một tiên tri (27-36) và qua cậu bé Sa mu ên (3: 1-18).
- Không đủ năng lực ngăn cản dân thánh và hai con trai làm hỗ nhuốc các của lễ thánh.
- Tấm lòng vẫn tuyệt đối vì vinh quang Chúa, nên ông xúc động ngã chết khi hay tin hòm giao ước bị mất

-
Coi con cái quý trọng hơn Chúa,
Từ đấy nào nghe tiếng Chúa Trời,
Không chặn dân khinh bỉ của lễ,
Một đời sống cách Chúa! Than ôi!

2. Sa-mu-ên
- Cả cuộc đời tuyệt đối sống cho Chúa và sống thanh liêm về tiền bạc.
- Cả cuộc đời là một vĩ nhân cầu nguyện -Thi 99:6
- Không thể tái sinh sản cuộc đời thuộc linh cho hai con trai. Hai con ông cũng đồng tình trạng sa bại như hai con Hê li- “Khi đã già, Sa-mu-ên lập các con trai mình làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên. Tên người con trưởng là Giô-ên, người con thứ là A-bi-gia; họ xét xử tại Bê-e Sê-ba. 3Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông; họ chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý”.
-
Thuộc về Chúa thánh trước khi sinh,
Trưởng dưỡng trong đền Chúa hiển vinh,
Người thánh Naxirê tín nghĩa,
Nhận nhiều lời Chúa rất phân minh.

3. Sau-lơ
- Đẹp trai, cao hơn dân chúng từ vai trở lên.
- Khiêm nhường, nhưng bên trong rất tham vọng địa vị, ích kỉ và đố kị người tài hơn mình. Lập tượng đài cho mình.
-
Người mẫu Saulơ vượt mọi người,
Bệnh ham danh khốn khổ không thôi,
Đức tin, yêu Chúa còn non kém,
Mà đố kỵ Đa-vít cả đời.

4. Giô na than
- Chương 14 bày tỏ đức tin của Giô na than. Ông chế ngự dân Phi li tin bằng đức tin, còn Sau lơ cha ông lại bị Phi li tin chế phục vì Sau lơ là người giả hình, không có mối liên hệ thân thiết với Chúa. Sau lơ tượng trương Cơ Đốc giáo bề ngoài, Giô na than chết chung trong sự dổ nát của họ, vì ông không thể theo David là người có đức tin như mình.
-
Dẫu biết Sau-lơ Chúa bỏ rồi,
Mai đây Đa-vít sẽ lên ngôi ,
Tận trung chức vụ cùng cha chết,
Đáng tiếc Giô-na-than lắm ôi.
5. Đa-vít
- Một con người đức tin, tìm kiếm Chúa từ thuở nhỏ, lúc chăn chiên cho cha trong đồng ruộng Bết lê hem.
-
Kiếm tìm, yêu kính Giê-hô-va,
Đa-vít vừa lòng Chúa chúng ta,
Sư tử, người giềng giàng cũng thắng,
Trị vì nước giống buổi mai lòa.
6. A bi ga in
Dù bà và chồng bà đang sống dưới sự cai trị của vua Sau lơ, nhưng bà có đức tin nơi Chúa và bà thấy rằng Đa vít là vị vua Chúa đã chọn. Nhờ Chúa soi sáng nên bà đã dám nói, “Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập cho chúa tôi một nhà vững bền, vì chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời của chúa sẽ không tìm thấy một điều ác nào. Nếu có ai nổi lên để săn đuổi và tìm hại mạng sống chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúa sẽ bảo bọc mạng sống của chúa; còn mạng sống của kẻ thù chúa thì Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi ná. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho chúa tôi tất cả điều tốt lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập chúa làm lãnh tụ của Y-sơ-ra-ên..” (chương 25)
-
A-bi-ga-in, nữ lưu đẹp nhất,
Kết duyên cùng vua Đa-vít cao sang,
Cùng chồng dấn thân vào chốn chiến tràng,
Tượng trưng hội thánh theo Christ chiến đấu,