Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

BẢY LINH--10


KHẢI THỊ LÀ MỘT QUYỂN SÁCH
VỀ SỰ CHIẾN THẮNG

Chúng ta đã thấy rằng sách Khải Thị là một quyển
sách về Linh tăng cường gấp bảy, về các hội thánh địa
phương, về Christ, về sự sống, và cũng là một quyển sách
về sự ngợi khen. Bây giờ, chúng ta phải thấy rằng sách
này cuối cùng là một quyển sách về sự chiến thắng.


ĐẤNG CHRIST CHIẾN THẮNG

Khải Thị 5:4-5 bảo chúng ta rằng Sứ Đồ John khóc:
“Và tôi đã khóc rất nhiều, vì không tìm thấy ai xứng đáng
để mở hoặc xem bên trong cuộn sách. Và một trong các
trưởng lão đã nói với tôi: ‘Đừng khóc; kìa, Sư Tử của chi
phái Judah, Cội Rễ của David, Đấng đã đắc thắng để có
thể mở cuộn sách và bảy ấn của nó.’” Tại sao John khóc?
Đó là vì trong toàn cõi vũ trụ, trời, đất, bên dưới đất và
trong biển, không có ai xứng đáng để mở bí mật của gia tể
Đức Chúa Trời. Không có một người nào xứng đáng; vì vậy
ông khóc. Nhưng một trong các trưởng lão đến và bảo ông
đừng khóc, vì có một Đấng xứng đáng, và đó là Christ.
Không cần khóc khi anh em có Christ! Nếu không có
Christ, mọi người trong cả vũ trụ phải khóc. Nếu không có
Christ, toàn cõi vũ trụ sẽ trống rỗng và nếu không có
Christ thì không ai xứng đáng. Nhưng Halellujah! ngày
nay chúng ta có Christ! Vì vậy chúng ta không cần khóc.
Và Christ bây giờ là Sư Tử; Ngài là Sư Tử của chi phái
Judah. Ngài đắc thắng, và Ngài đã đoạt được chiến thắng.
Vì vậy sách này là một quyển sách về sự chiến thắng.
Chúng ta không cần khóc; chúng ta phải hô la! Chúng ta
phải vui mừng và ngợi khen vì chúng ta có một Christ như
vậy. Ngài là Sư Tử đã đắc thắng. Ngài đã đoạt được chiến
thắng. Vì vậy tất cả chúng ta phải nói: “Chiến thắng,
chiến thắng, Halellujah!”

MỌI SỰ ĐÃ HOÀN THÀNH

“Và thiên sứ thứ bảy đã thổi kèn; và có các tiếng lớn
trên trời nói rằng: ‘Vương quốc thế giới đã trở nên vương
quốc của Chúa chúng ta và của Christ Ngài, và Ngài sẽ trị
vì cho đến mãi mãi vô cùng’” (Khải 11:15). Đừng tin các
tình trạng hiện tại. Mọi sự trên đất này đều là một sự lừa
dối và giả mạo. Đừng tin rằng điều đó có thật. Chúng ta
phải nói với Satan rằng đây là một sự lừa dối. Chiến tranh
trong thế giới ngày nay là sự lừa dối. Các rắc rối trong
trường học là các sự lừa dối. Mọi sự đều là lừa dối. Chúng
ta đã thấy rằng các vương quốc của thế giới này đã trở nên
vương quốc của Chúa. Halellujah! Amen!

Trong các chuyến di hành của tôi, nhiều người nói với
tôi thể nào tình trạng trong thế giới ngày nay rất đáng
thất vọng. Nhưng chúng ta có cần thất vọng không?
Không! Chúng ta phải hô la: “Các vương quốc của thế giới
này đã trở nên vương quốc của Chúa!” Chúng ta đã nhìn
thấy sự chiến thắng. Một số sự chiến thắng đã thu đoạt
trong quá khứ, một số sự chiến thắng đang được thu đoạt
trong hiện tại, và một số sự chiến thắng sẽ được thu đoạt
trong tương lai. Một số đã đoạt được trong quá khứ, một số
đang đoạt được bây giờ và một số sẽ đoạt được trong tương
lai. Nhưng dù các sự chiến thắng đã đoạt được, đang đoạt
được bây giờ, hay sẽ đoạt được, thì tất cả cũng như nhau
trong mắt Đức Chúa Trời! Với Đức Chúa Trời, không có
thời gian. Mọi sự đều đã xong rồi! Halellujah, đã xong rồi!
Kinh Thánh không nói sẽ xong hoặc phải xong, nhưng nói
“đã xong rồi” (Khải 21:6). Ngợi khen Chúa!


ANH EM ĐÃ ĐẮC THẮNG

Sau đó trong Khải Thị 12:9-11, chúng ta thấy rằng kẻ
kiện cáo, Satan, đã bị quăng xuống. “Và con rồng lớn đã bị
quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan, kẻ
lừa dối mọi người trên trái đất; nó bị quăng xuống đất, và
các thiên sứ của nó cũng bị quăng xuống. Và tôi nghe một
tiếng lớn trên trời nói: ‘Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng,
vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và quyền bính
thuộc Christ của Ngài đã đến, vì kẻ kiện cáo anh em
chúng ta đã bị quăng xuống, là kẻ ngày đêm kiện cáo họ
trước mặt Đức Chúa Trời. Họ đã đắc thắng nó bởi huyết
Chiên con và bởi lời chứng của họ, và họ không yêu sự
sống hồn mình thậm chí cho đến chết.’” Các câu này
không nói rằng Satan phải bị quăng xuống, nhưng nói
rằng hắn đã bị quăng xuống. Anh em có tin điều này
không? Halellujah! Đã xong rồi! Khi đó, sự cứu rỗi, vương
quốc, vinh hiển, và quyền bính là của Chúa. Câu 11 không
nói rằng anh em sẽ đắc thắng. Không, họ đã đắc thắng.
Chúng ta không cần đắc thắng. Đây không phải là sự đắc
thắng trong tương lai. Anh em đã đắc thắng kẻ kiện cáo
bởi huyết của Chiên Con. Huyết của Chiên Con sẽ đổ ra
sao? Không, huyết của Chiên Con đã đổ ra hai ngàn năm
trước rồi.

Và họ đã đắc thắng hắn bởi lời chứng của mình.
Chúng ta không cần làm bất cứ điều gì ngoại trừ công bố
lời chứng của mình. Chúng ta có thể nói với Satan: “Hãy
xem, chúng ta có lời trong Khải Thị 12:9-11; để chúng ta
đọc cho ngươi. Đây là lời chứng của chúng ta.” Chúng ta
không cần tranh đấu. Chúng ta phải nhận thức rằng Satan
đã bị đánh bại. Huyết của Chiên Con đã đổ ra, sự chiến
thắng đã được thu đoạt cho chúng ta rồi. Một ngày nào đó,
tôi muốn nghe một anh em trẻ đứng lên trong buổi nhóm
và nói: “Satan, hãy lắng nghe ta đọc Khải Thị 12:9-11. Nếu
ngươi không đọc, để ta đọc cho ngươi nghe: ‘Họ đã đắc
thắng hắn bởi huyết của Chiên Con.’ Đây là lời chứng của
ta.”

Còn một điều nữa trong các câu này. Từ “sự sống”
trong câu 11 nghĩa là sự sống hồn. Hễ chúng ta yêu sự
sống hồn mình thì sự chiến thắng ra đi. Nhưng hễ chúng
ta không yêu sự sống hồn mình, thì sự chiến thắng được
thu đoạt! Chúng ta đừng yêu sự sống hồn mình! Khi chúng
ta đánh mất sự sống hồn mình, Satan mất lập trường. Nếu
chúng ta không yêu sự sống hồn mình, thì hắn thua trận.
Anh em đã đắc thắng Satan bởi huyết, bởi lời chứng và bởi
không yêu sự sống hồn mình! Chiến thắng, chiến thắng,
Halellujah!

BABYLON SỤP ĐỔ

“Và theo sau có một thiên sứ khác nói rằng: ‘Babylon
lớn sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, vì nó đã làm cho mọi quốc gia
uống rượu thạnh nộ về sự gian dâm của nó” (Khải 14:8).
Babylon lớn đã sụp đổ. Chúng ta không quan tâm đến Cơ
Đốc giáo, chúng ta không quan tâm đến giới Cơ Đốc, chúng
ta không quan tâm đến hội thánh Công Giáo La Mã, và
chúng ta không quan tâm đến mọi giáo phái, vì trong Kinh
Thánh, lời nói rằng Babylon lớn đã sụp đổ. Đây là một lời
công bố. Cơ Đốc giáo đã sụp đổ, giới Cơ Đốc đã sụp đổ,
Công Giáo đã sụp đổ, và mọi giáo phái đã sụp đổ.
Halellujah!

“Sau những việc ấy, tôi nghe như có một tiếng lớn của
quần chúng rất đông từ trời, nói rằng: ‘Hallelujah! Sự cứu
rỗi, vinh hiển và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời
chúng ta. Vì các sự thẩm phán của Ngài đều đúng đắn và
công nghĩa; vì Ngài đã phán xét đại kỹ nữ là kẻ đã làm
bại hoại trái đất bằng sự gian dâm của nó, và Ngài đã báo
thù cho huyết của các nô lệ Ngài nơi tay nó.’ Và họ nói lần
thứ hai rằng: ‘Hallelujah! Khói của nó bốc lên cho đến mãi
mãi vô cùng.’ Rồi hai mươi bốn trưởng lão và bốn tạo vật
sống sấp mình xuống thờ phượng Đức Chúa Trời, là Đấng
ngồi trên ngai, nói rằng: ‘Amen, Halellujah.’ Và một tiếng
ra từ ngai nói rằng: ‘Các ngươi là nô lệ Ngài, và những
người kính sợ Ngài, từ nhỏ đến lớn, tất cả hãy ngợi khen
Đức Chúa Trời.’ Và tôi đã nghe như tiếng của một đám
đông rất lớn, như tiếng của nhiều dòng nước và như tiếng
sấm lớn nói rằng: ‘Halellujah! Vì Chúa Đức Chúa Trời toàn
năng cai trị’” (Khải 19:1-6).

Babylon đã bị thẩm phán; vì vậy tất cả các nô lệ của
Chúa phải nói: “Amen, Halellujah!” Tôi thích các từ này.
Thứ nhất là “Amen”, và sau đó là “Halellujah”. Sau khi
chúng ta bắt đầu dùng bốn từ: “Ô Chúa, Amen, Halellujah,”
tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã đặt các từ này sai thứ tự.
Nhưng về sau, tôi nhận thấy rằng đây là thứ tự trong Kinh
Thánh—“Amen, Halellujah!” Nhưng “Amen, Halellujah” vì
điều gì? Đó là vì sự thẩm phán giới Cơ Đốc, sự thẩm phán
Babylon lớn. Đừng tin vào tình trạng hiện tại. Đó là một
sự lừa dối. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ thấy nó
sụp đổ, và trong mắt Đức Chúa Trời, nó đã sụp đổ rồi.
Đừng tin vào tình trạng hiện tại của giới Cơ Đốc ngày nay.
Tất cả đều là một sự lừa dối, và trong mắt Đức Chúa Trời,
nó đã bị thẩm phán rồi. Chúng ta phải nói: “Amen,
Halellujah!”

Chúng ta đừng cầu nguyện: “Ô Chúa, chiến tranh;
Chúa ơi, các cuộc bạo động; Chúa ơi, các tai họa; Chúa ơi,
Công Giáo thắng thế biết bao; Chúa ơi, Ô Chúa, Chúa ơi,
hãy làm một điều gì đó.” Không! Vậy thì chúng ta cần nói
gì? “Amen, Halellujah!” Khải Thị 19:7 nói: “Chúng ta hãy
vui mừng hoan hỉ và dâng vinh hiển cho Ngài, vì lễ cưới
Chiên Con đã đến và vợ Ngài đã tự sửa soạn sẵn.” Chúng
ta không cần cầu nguyện. Chúng ta chỉ có thể hô la và
ngợi khen. Nếu chúng ta cầu nguyện theo cách đáng
thương, Satan sẽ vỗ tay. Còn Chúa sẽ nói: “Ta đã thực
hiện mọi sự rồi. Đã xong rồi. Ngươi cầu nguyện như vậy để
làm gì? Ta không bảo ngươi rằng Babylon đã sụp đổ rồi
sao? Ngươi có cần cầu nguyện cách đáng thương như vậy
không? Không! Mọi điều ngươi phải làm là vui mừng và
ngợi khen.” Vì vậy, chúng ta phải nói: “Halellujah!
Halellujah! Babylon đã sụp đổ rồi, sụp đổ rồi!”

Khải Thị 20:10 nói rằng Ma Quỷ không chỉ bị quăng
xuống khỏi trời, mà còn bị quăng vào hồ lửa. “Và ma quỷ
là kẻ lừa dối họ đã bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi
đó cũng có con thú và tiên tri giả; chúng sẽ bị thống khổ
cả ngày lẫn đêm cho đến mãi mãi.” Satan ở đâu? Anh em
có thấy không? Chúng ta phải nói rằng Anh John đã nhìn
thấy, và tôi cũng nhìn thấy! Satan đã bị quăng vào hồ lửa.
Và không chỉ Satan, mà còn “sự chết và âm phủ đều đã bị
quăng vào hồ lửa” (Khải 20:14). Ma quỷ, sự chết và âm
phủ, ba điều xấu xa này, đều đã bị quăng vào hồ lửa. Vì
vậy chúng ta phải nói: “Amen, Halellujah!” Chúng ta có
cần cầu nguyện không? Không, chúng ta phải ngợi khen và
vui mừng vì chúng ta đã nhìn thấy chiến thắng!

THÀNH THÁNH

Sau mọi điều tiêu cực này, trong Khải Thị 21:2, chúng
ta thấy những điều tích cực. “Và tôi đã thấy thành thánh,
Jerusalem Mới, xuống từ trời từ Đức Chúa Trời, được sửa
soạn như một cô dâu trang sức đợi chồng mình.” John đã
thấy thành thánh, Cô Dâu sửa soạn và trang sức đợi chồng
mình. Anh em có nhìn thấy điều này không? Tôi không
quan tâm đến tình trạng ngày nay của các hội thánh địa
phương. Đôi khi, nhiều báo cáo xấu đến, nhưng tôi không
quan tâm vì tôi có Khải Thị 21:2. Ô Cô Dâu, trang sức và
sửa soạn! Trong mắt Đức Chúa Trời, một ngàn năm chỉ
như một ngày. Hãy kiên nhẫn. Trong mắt Đức Chúa Trời,
mọi sự đã sẵn sàng. John đã thấy Thành Thánh.


ĐÃ XONG RỒI

“Và Ngài nói cùng tôi: ‘Đã xong rồi. Ta là Alpha và
Omega, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Người nào khát, Ta sẽ
ban cho suối nước sự sống cách miễn phí’” (Khải 21:6). Khi
Chúa Jesus chết trên thập tự giá, Ngài nói: “Đã xong rồi”.
Đó là sự cứu chuộc. Nhưng bây giờ, trên ngai, Ngài nói:
“Đã xong rồi!” Đây là sự hoàn thành chủ đích đời đời của
Đức Chúa Trời. Đối với sự cứu chuộc, đã xong rồi. Đối với
chủ đích đời đời của Đức Chúa Trời, đã xong rồi. Chúng ta
có cần cầu nguyện không? Không! Vậy thì chúng ta phải
làm gì? Ngợi khen Chúa!

Chúng ta có cần nói rằng hội thánh rất đáng thương
và quá lộn xộn không? Và chúng ta có cần phải yêu cầu,
nài xin, và chờ đợi Chúa không? Không, chúng ta phải vui
mừng, hô la, và ngợi khen Ngài. Anh em có bao nhiêu sách
trong Kinh Thánh? Anh em có sáu mươi sáu sách không?
Vậy anh em có đọc sách cuối cùng không? Trên thập tự
giá, lời viết: “Đã xong rồi”, còn trong Khải Thị, lời cũng
viết: “Đã xong rồi!” Halellujah! Đã xong rồi! Đối với sự cứu
rỗi của chúng ta, đã xong rồi, và đối với sự hoàn thành chủ
đích đời đời của Đức Chúa Trời, đã xong rồi! Vì vậy, tất cả
chúng ta phải ngợi khen Ngài. Đây là lý do tại sao Khải
Thị là một quyển sách về sự ngợi khen. Đây là một quyển
sách về sự ngợi khen vì đó là sách của sự chiến thắng!

Cuối cùng, Chúa Jesus làm chứng trong Khải Thị
22:20 rằng: “Đấng làm chứng những điều này nói rằng:
‘Phải, Ta đến mau chóng. Amen, Chúa Jesus ơi, hãy đến!”
Chúa nói: “Ta đến mau chóng.” Vậy chúng ta phải nói gì?
“Amen, Chúa Jesus ơi, hãy đến!” Đây là Khải Thị. Christ
đã hoàn thành mọi điều; Ngài đã thu đoạt chiến thắng.
Hội thánh được sửa soạn, và mọi điều tiêu cực đã bị loại
bỏ. Trái đất bị thẩm phán, Babylon sụp đổ, Satan bị quăng
vào hồ lửa, và thậm chí sự chết và âm phủ cũng bị đặt vào
hồ lửa. Đã xong rồi! Tất cả những gì còn lại là trời mới và
đất mới với Jerusalem Mới. Ngợi khen Chúa! Anh em có
nhìn thấy điều này không?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỰ PHẦN

Trong mắt Đức Chúa Trời, mọi sự đã hoàn thành. Vậy
làm thế nào chúng ta có thể dự phần vào mọi điều này?
Nếu muốn dự phần và tham dự vào mọi điều này, chúng ta
phải nhận thức Linh tăng cường gấp bảy. Các sự dạy dỗ và
giáo lý không bao giờ có thể giúp chúng ta tham dự. Tôn
giáo và Cơ Đốc giáo không thể giúp chúng ta dự phần. Chỉ
có Linh tăng cường gấp bảy mới có thể thực hiện điều này
cho chúng ta. Ngay từ đầu sách này, lời đã nói về bảy Linh
của Đức Chúa Trời ở trước ngai Ngài. Đây là phương tiện
đầu tiên mà bởi đó chúng ta có thể dự phần vào mọi sự
chiến thắng này. Đây là lý do tại sao chúng ta vui sướng.
Đừng nghĩ rằng chúng ta không có nan đề gì. Chúng ta có,
nhưng chúng ta không quan tâm đến mọi nan đề. Chúng ta
vui sướng vì chúng ta nhận thức bảy Linh của Đức Chúa
Trời. Đây là điều đầu tiên.

Sau đó, điều thứ hai là các hội thánh địa phương. Nếu
muốn dự phần vào mọi chiến thắng này, chúng ta phải ở
trong các hội thánh địa phương. Các hội thánh địa phương
là các nơi chốn, địa điểm, và phương tiện để chúng ta thực
tại hóa mọi chiến thắng của Christ và hội thánh. Không
có nơi nào khác. Tôi đã ở trong các giáo phái nhiều năm,
và tôi chưa từng biết sách này. Tôi được dạy dỗ nhiều về
sách này, nhưng tôi chưa từng biết sách này. Sách này
chưa từng được mở ra với tôi vì tôi đã không ở trên một
chỗ đứng đúng đắn. Nhưng một ngày kia, tôi đã bước vào
trong hội thánh địa phương. Khi đó, sách cuối cùng này
của Kinh Thánh đã trở nên sáng tỏ cách trong suốt đối với
tôi. Đó là bởi bảy Linh và bởi ở trong các hội thánh địa
phương.


Điều thứ ba chúng ta phải nhìn thấy để dự phần vào
mọi điều này là một Đấng Christ khác. Trong tất cả các sứ
điệp này, anh em có nhìn thấy một Đấng Christ khác
không? Sự khác biệt là gì? Ngài là Đấng đang cháy với
bảy mắt. Và Ngài là Sư Tử. Trong chương bảy, Ngài là
thiên sứ khác đóng ấn của Đức Chúa Trời trên dân Đức
Chúa Trời. Trong chương tám, Ngài là một thiên sứ khác,
bỏ hương vào các lời cầu nguyện của các thánh đồ. Rồi
trong chương mười, Ngài là thiên sứ đại năng xuống từ trời
để sở hữu biển và trái đất. Trong chương mười bốn, Ngài
là Đấng giống như Con Loài Người ngồi trên mây với lưỡi
liềm để gặt mùa gặt. Và trong chương mười tám, Ngài là
thiên sứ có quyền bính lớn, chiếu sáng trái đất và kêu lớn
tiếng cách mạnh mẽ rằng: “Babylon lớn sụp đổ rồi, sụp đổ
rồi.” Ngoài mọi phương diện khác mà chúng ta đã thấy
trong các sứ điệp trước, còn có năm phương diện này trong
chương 7, 8, 10, 14 và 18. Christ là một Đấng Christ như
vậy. Trong sách Khải Thị, Ngài không phải là một Đấng
Christ nhỏ bé, một Đấng Christ hòa nhã, một Đấng Christ
tử tế, một Đấng Christ kiên nhẫn, hay một Đấng Christ
chịu khổ. Ngài là một Đấng Christ khác.

Trong Cơ Đốc giáo, luôn luôn có các sứ điệp về Christ
kiên nhẫn, chịu khổ, im lặng… Nhưng trong sách cuối cùng
của Kinh Thánh, lời nói với chúng ta về một Đấng Christ
khác. Ngài không còn kiên nhẫn và chịu khổ. Cuối cùng,
trong chương mười chín, Ngài là Vua của các vua và Chúa
của các chúa! Trong Khải Thị, Christ rất khác, rất dạn dĩ,
dữ tợn, đang cháy và sống động! Ngày nay chúng ta không
ở trong các Thư Tín. Ngày nay, chúng ta ở trong sách Khải
Thị. Chúng ta cần biết Đấng Christ khác này, Thiên Sứ
khác này. Ô, bảy Linh; Ô, các hội thánh địa phương; và Ô,
Đấng Christ khác!


Sau đó, điều thứ tư chúng ta phải thấy để dự phần là
sự sống! Tất cả chúng ta phải biết sự sống. Khải Thị là
một quyển sách sự sống. Đừng chú ý đến các hình thức,
quy định, sự dạy dỗ, giáo lý, Cơ Đốc giáo và tôn giáo.
Không, chúng ta phải hoàn toàn chú ý đến sự sống. Nếu ở
trong bảy Linh, nếu ở trong các hội thánh địa phương, và
nếu kinh nghiệm một Đấng Christ khác, chúng ta sẽ ở
trong sự sống rất nhiều. Ngày và đêm, từ sáng đến tối,
mọi lúc, chúng ta sẽ ngợi khen và hô la vui mừng. Khi đó,
chúng ta sẽ có sự chiến thắng. Chúng ta sẽ dự phần vào
mọi chiến thắng bởi phương tiện là bảy Linh, các hội
thánh địa phương, Đấng Christ khác, sự sống và ngợi
khen.

Ngợi khen Chúa vì Ngài đã dẫn dắt và đặt chúng ta
trong các hội thánh địa phương! Tại đây chúng ta kinh
nghiệm sự sống qua Linh tăng cường gấp bảy và đứng trên
lập trường hiệp nhất duy nhất, đúng đắn vì sự biểu hiện
duy nhất của Thân Thể Chúa. Và chúng ta dự phần vào
một Đấng Christ khác. Đây là lý do tại sao chúng ta ra
khỏi chính mình. Chúng ta không thể không ra khỏi chính
mình. Chúng ta phải ra khỏi chính mình vì Đấng Christ
này rất khác trong các hội thánh địa phương. Và sự sống
quá dư dật! Không còn gì để chúng ta làm ngoại trừ ngợi
khen Ngài và vui hưởng sự chiến thắng của Ngài.

PHÖÔNG CAÙCH ÑEÅ CHIEÁN THAÉNG


Ngày nay, nếu anh em hỏi tôi làm thế nào để chiến
thắng, tôi sẽ nói với anh em rằng anh em không cần cố
gắng chiến thắng, chỉ hãy nói từ sâu bên trong: “Ô Chúa,
Amen, Halellujah! Ô Chúa, Amen, Halellujah! Ô Chúa,
Amen, Halellujah!” và anh em sẽ chiến thắng. Chỉ hãy
ngợi khen Chúa và nhận thức rằng ngày nay là ngày của
Linh tăng cường gấp bảy. Khi đó anh em phải ở trong hội
thánh địa phương. Và anh em phải nhận thức rằng Christ
rất sống động, dạn dĩ và đang cháy bên trong anh em như
sự sống của anh em. “Ô Chúa, Amen, Halellujah!”

Tại sao chúng ta nói: “Ô Chúa”? Đó là vì khi nói “Ô
Chúa”, chúng ta chạm được Linh gấp bảy! Và chúng ta nói
“Amen” với điều gì? Chúng ta nói “Amen” với Linh gấp
bảy, “Amen” với các hội thánh địa phương và “Amen với
Đấng Christ dạn dĩ, dữ tợn, đang cháy và sống động. “Ô
Chúa, Amen, Halellujah! Ô Chúa, Amen, Halellujah! Ô
Chúa, Linh gấp bảy! Ô Chúa, các hội thánh địa phương! Ô
Chúa, Đấng Christ dạn dĩ, sống động, đang cháy và phong
phú!” Chúng ta đơn giản chiến thắng theo cách này!
Không cần cố gắng hoặc làm bất cứ điều gì. Chỉ hãy nói:
“Ô Chúa, Amen, Halellujah!” Chỉ hãy ngợi khen Chúa và
anh em sẽ chiến thắng.

Nếu đến với Chúa và ngợi khen Ngài theo cách này
trong năm hoặc mười phút, anh em sẽ vượt trên mọi sự, và
được làm vững mạnh trong linh mình. Tại sao? Đó là vì
anh em tiếp xúc với Chúa sống động! Đó không phải là tôn
giáo, Cơ Đốc giáo, nhiều giáo lý hoặc tập hợp các sự dạy
dỗ, hình thức hay quy định. Không! Đó là Đấng Christ
sống động, Đấng Christ hiện tại, Đấng Christ tức thì, và
Đấng Christ cập nhật!

Đó là bởi đơn giản nhận thức Linh gấp bảy, đang ở
trong các hội thánh địa phương, và nhận thức rằng Christ
là sự sống của anh em. Khi đó hãy bắt đầu ngợi khen: “Ô
Chúa, Amen, Halellujah! Ô Chúa, Amen, Halellujah! Ô
Chúa, Amen, Halellujah!” Rồi mọi sự sẽ ở dưới chân anh
em, và anh em sẽ vui hưởng sự chiến thắng được tìm thấy
trong sách Khải Thị.
Hết.