Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

ĐƯỜNG LỐI HỘI THÁNH--Lời tựa




Trong một cuộc đàm luận Anh Nee nhấn mạnh rằng
ánh sáng về hội thánh—là điều Chúa đã ban cho anh
trước năm 1937 và được tỏ cho mọi đồng công của anh biết
vào năm 1937 và được xuất bản trong quyển Về Các Sứ
Mệnh của Chúng Ta—không còn có thể sáng tỏ hơn nữa,
thậm chí sau hơn mười năm kinh nghiệm và chịu thử
nghiệm. Trong một cuộc đàm luận khác, anh công bố rõ
ràng và xác định rằng anh càng tin chắc hơn những gì
mình đã nhìn thấy trước đây. Vì vậy, các cuộc đàm luận
này không chỉ là bằng chứng thích đáng cho thấy đến lúc
cuối cùng trong chức vụ của mình, Anh Nee vẫn nắm giữ
cùng một quan điểm về nếp sống hội thánh như anh đã
luôn luôn nắm giữ trong suốt chức vụ của mình, mà nó còn
là sự xác định mạnh mẽ đối với ánh sáng về phương diện
thực tiễn của nếp sống hội thánh là điều anh đã nhận được
từ Chúa và được cung phụng cho Thân Thể Ngài trước khi
trải qua một thời gian dài chịu thử nghiệm.

Chức vụ của Anh Nee luôn luôn có hai phương diện—
phương diện thuộc linh và phương diện thực tiễn. Qua một
số ấn phẩm được dịch sang tiếng Anh, phương diện thuộc
linh trong chức vụ của anh phần nào được tỏ rõ và đã trở
nên sự giúp đỡ lớn cho dân Chúa trong thế giới nói tiếng
Anh. Khi sự chuyển động hiện tại của Chúa trong sự khôi
phục của Ngài lan rộng đến Thế Giới Phương Tây và càng
ngày càng lan rộng cách thắng thế hơn, chúng tôi là một
trong số các đồng công của Anh Lee đã có gánh nặng sâu
xa là phải xuất bản một số sách trong chức vụ của anh về
phương diện thực tiễn, là điều có thể giúp những người vốn
đã được giúp đỡ bởi chức vụ của anh về phương diện thuộc
linh có được một tầm nhìn đầy đủ và một cái nhìn quân
bình về toàn bộ chức vụ được Chúa ủy thác cho anh về
Thân Thể Ngài. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trong
tình trạng hiện nay, vốn có nhiều sự rối loạn, ngăn trở và
xao lãng, điều này sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhiều
người tìm kiếm giữa vòng con cái Đức Chúa Trời.

Cuộc đàm luận trong chương một về vấn đề lập trường
hội thánh thật sự là phương thuốc cho tình trạng rắc rối
hiện nay. Nó khẳng định rằng lập trường hội thánh gồm
hai điều cơ bản—quyền bính của Linh và ranh giới địa
phương. Ngày nay có một sự nhấn mạnh đáng kể về quyền
bính của Linh, nhưng hầu như có một sự xao lãng hoàn
toàn về ranh giới địa phương. Vấn đề tính địa phương
thậm chí bị chống đối cách có chủ định bởi một số người
và bị đối xử cách đầy ác ý. Nhưng đó là sự thử nghiệm cho
sự nhận thức đúng đắn về sự thực hành nếp sống hội
thánh.

Trong khi cuộc đàm luận trong chương hai làm sáng tỏ
sự định nghĩa về hội thánh trong nhà (tư gia) và xác định
nguyên tắc là một địa phương chỉ có một hội thánh; thì
cuộc đàm luận trong chương ba bày tỏ rằng một hội thánh
đích thực, trong bất kỳ địa phương nào, phải mang tính
bao hàm. Hội thánh phải có khả năng bao hàm và chứa
đựng mọi loại Cơ Đốc nhân chân thật và mọi điều tích cực
của Kinh Thánh; nếu không; hội thánh đánh mất lập
trường địa phương.

Cuộc đàm luận trong chương bốn khải thị nhiều điều.
Nó chỉ rõ cho chúng ta rằng sự hiệp nhất đích thực của hội
thánh là sự hiệp nhất của toàn bộ Thân Thể Christ được
biểu hiện trong các hội thánh địa phương đích thực. Mọi
loại hiệp nhất khác đều là sự hiệp nhất của các sự chia rẽ.
Tóm lại, bốn chương đầu nói với chúng ta cách sáng
tỏ, nhấn mạnh, và thẳng thắng rằng các giáo phái là sai
trật và các hội thánh là địa phương. Bất kỳ giáo phái, bè
đảng, sự chia rẽ nào đều bị kết án trước mặt Đức Chúa
Trời. Không có sự bào chữa trong bất cứ trường hợp nào.
Một hội thánh phải là địa phương, đứng trên lập trường
hiệp nhất, sẵn sàng tiếp nhận tất cả con cái Đức Chúa
Trời và sẵn lòng bao hàm mọi điều thuộc linh.

Các cuộc đàm luận này là các lời trung tín của một
người “không cầm giữ lại bất cứ điều gì có ích cho hội
thánh” và không bao giờ “tìm cách làm vui lòng người ta.”
Các sự chống đối mà anh đương đầu và các sự bắt bớ mà
anh chịu hầu hết đều do sự trung tín của anh trong chức vụ
của mình về phương diện thực tiễn của nếp sống hội
thánh. Nếu anh không “cầm giữ lại” bất cứ điều gì, thì làm
thế nào chúng tôi, là các đồng công của anh, những người
đứng cùng với anh trong mối quan tâm của Chúa, lại có
thể cầm giữ lại bất cứ điều gì và không trung tín với sự ủy
thác của Chúa như anh đã luôn luôn trung tín?

Chúa là Đấng tể trị và chiến thắng! Ngài đã minh
chứng cho đường lối của Ngài trong quá khứ trước sự chống
đối và tấn công của kẻ quỷ quyệt. Nguyện Ngài tiếp tục gia
tăng sự minh chứng của Ngài bằng cách ban phước hạnh
dư dật của Ngài cho đường lối được Ngài chỉ định cho hội
thánh Ngài và được nhận lấy bởi những người trung tín
của Ngài trong những ngày cuối cùng này! Ngài vinh hiển,
đáng tin cậy, và có khả năng! Ngài sẽ hoàn thành điều
Ngài đã phát ngôn. Nhưng “ai có tai, hãy nghe điều Linh
phán.” “Sự khôn ngoan được biện minh bởi con cái của nó”.
Các sứ điệp này ban đầu được xuất bản bằng tiếng
Hoa theo văn nói giống như khi chúng được giảng. Bản
dịch tiếng Anh, đặc biệt là bốn chương đầu, được dịch sát
nghĩa hết mức để trình bày cho độc giả cách chính xác
nhất ý tưởng đích thực của tác giả. Vì vậy bản dịch chú
trọng đến ý nghĩa nhiều hơn ngôn ngữ.
Witness Lee
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
20/12/1968