Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Cần Được Biến Đổi Liên Tục



Giăng 21:17 “Ngài lại còn hỏi người lần thứ ba rằng: “Si-môn, con của Giăng ơi, ngươi kính mến ta chăng?” …Người bèn đáp: “Thưa Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rằng tôi kính mến Ngài.” Jêsus phán: “Hãy nuôi chiên ta (cho chiên ta ăn)” 1 Tê. 2: 7 “Nhưng chúng tôi ở giữa anh em cách ôn nhu như một người mẹ ẵm ắp chính con cái mình”.

-
Giả sử khuôn mặt của một người rất nhợt nhạt. Có một sự khác biệt lớn giữa việc trang điểm bề ngoài làm thay đổi màu da và việc làm thay đổi làn da của anh ấy là kết quả của việc nuôi dưỡng và trao đổi chất thích hợp. Trang điểm là làm công việc của một người làm lễ tang. Một người lo tẩn liệm sẽ trang điểm vào khuôn mặt của người chết vì không thể có bất kỳ thay đổi trao đổi chất nào trong sự sống. Trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta, chúng ta không nên cố gắng tô màu cho mình bằng cách trang điểm thuộc linh. Thay vào đó, chúng ta nên ăn Chúa. Công việc của Phao-lô không phải là công việc của một người tẩn liệm. Ông ta không trang điểm cho người tín đồ Cô-rinh-tô. Thay vào đó, ông cho họ ăn. Ông biết rằng nếu họ ăn và uống đúng cách, họ sẽ được biến đổi và có một làn da thuộc linh khỏe mạnh.


Công việc của Phao-lô rất khác so với nhiều công nhân Cơ Đốc giáo ngày nay. Trong khi nhiều người tiếp tục công việc của "những người tẩn liệm", Phao-lô đã cho các thánh ăn Đấng Christ. Tương tự như vậy, hội thánh không nên là nơi mọi người mua mỹ phẩm; ngược lại, đó phải là nhà hàng ăn uống của Chúa nơi dân của Ngài có thể ăn. Chúng ta càng ăn Christ nhiều, chúng ta sẽ càng được biến đổi. Biến đổi sẽ làm cho chúng ta vinh diệu. Nó sẽ khiến chúng ta mang hình ảnh của Chúa, dáng vẻ của Ngài, biểu hiện vinh quang của Ngài.


Hội thánh không phải là một tổ chức hay đoàn thể xã hội; Hội thánh là một thực thể hữu cơ - Thân thể của Đấng Christ. Chỉ những người được biến đổi mới có thể được cấu thành vào Thân thể Ngài. Bởi vì Thân thể của Đấng Christ là hữu cơ, chúng ta càng phát triển và biến đổi, chúng ta càng được xây dựng như Thân thể. Sự xây dựng một Thân thể hữu cơ là những gì Chúa đang tìm kiếm ngày nay.