Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

MỘT TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN


-
Bạn ơi, tôi xin bạn tối nay,
Đặt trên vầng trán lạnh lẽo nầy,
Một chiếc hôn yêu mến, nồng ấm,
Lối đường tôi cô đơn, hoang vắng,
Xin cho tôi cảm thấy được gần,
Mong bạn nghĩ về tôi thiết thân,
Trải hành trình đất liền, biển lớn,
Sức lực tôi mòn mỏi, hao tổn,
Đôi chân người già vẫn hay run,
Đầy vết sẹo gai gốc đường rừng,
Lòng giá lạnh thật cần bạn lắm,
Xin thứ tha yêu cầu im lặng,
Hướng về nơi yên nghỉ tương lai,
Tôi mong nắm tay bạn lần nầy.
-
Minh Khải cảm tác 5-9-2016
( Theo một bài thơ tiếng Anh)
(Tôi xin chuyển dịch lại tâm trạng cô đơn của một người tôi tớ trung thành của Chúa. Người đã phụng sự Ngài trong những thập niên 40 của thế kỉ trước.-M.K-