Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

CHÚA XÉT XỬ BẠN CÁCH KHOAN HỒNG?


Ma-thi-ơ 11: 20-24 TKTC, “Đoạn Ngài bắt đầu trách các thành-thị trong đó Ngài đã làm hầu hết các phép lạ, vì chúng đã chẳng ăn-năn. “Khốn cho ngươi, Cô-ra-xin!
Khốn cho ngươi, Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã xảy ra cho các ngươi, đã xảy ra cho Ty-rơ và Si-đôn thì chúng hẳn đã ăn-năn từ lâu trong vải gai và tro. Tuy vậy Ta bảo các ngươi, sẽ chịu đựng dễ hơn cho Ty-rơ và Si-đôn trong ngày phán-xét, hơn là cho các ngươi. Và ngươi, Cabê-na-um, ngươi sẽ được nâng cao tới trời ư? Không, ngươi sẽ bị đem xuống tới Âm-phủ; vì nếu các phép lạ đã xảy ra cho ngươi, đã xảy ra cho Sô-đôm thì nó hẳn đã còn lại cho đến ngày nầy. Tuy vậy Ta bảo ngươi, sẽ chịu đựng dễ hơn cho xứ Sô-đôm trong ngày phán-xét, hơn là cho ngươi.”
Mát-thêu 11: 24 Bản Công giáo, “Vì thế, Ta nói cùng các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi”.
-
Si-đôn cả đến Ty-rơ,
Chẳng nghe lời Chúa bao giờ trước đây,
Cho nên họ chẳng tin Ngài,
Chẳng như Cô-ra-xin nầy hôm nay:
Sống gần Ga-li-lê đây,
Thấy Jesus hóa phép hay, trừ tà,
Phê-rô ở Bết-sai-đa,
Hai thành vô tín chống mà Jesus;
Việc làm, lời Chúa quá dư,
Lòng không sám hối chẳng trừ một ai.
Sô-đôm tội ác dẫy đầy,
Bởi không nghe được lời hay từ trời;
Ca-bê-um hết cãi rồi,
Dẫu sa địa ngục đời đời về sau.
Ni-ni-ve sợ cúi đầu,
Nghe Giô-na giảng lòng sầu ăn năn.
Nam Phương nữ chúa vẻ vang,
Đứng lên xét xử con dân nghe nhiều;
Sa-lô-môn dẫu cao siêu,
Sao bằng Đấng Christ giảng điều nhiệm sâu?
Nghe nhiều bị xét xử nhiều,
Khoan hồng kết án là điều hiếm hoi.
Bạn nghe lẽ thật tuyệt vời,
Nghe gia tể chuyển Chúa Trời vào tâm,
Hội Anh Em quá cao thâm,
Bài trừ giáo phẩm, thấm dầm ái nhân,
Bạn hiểu thần ái, thần nhân,
Sao còn đố kị thiên dân Chúa Trời?
Bạn thông ý Chúa rạch ròi,
Được ban cho lắm, bị đòi gắt gao;
Chúa không xét xử giống nhau,
Khoan hồng phán quyết đời nào xảy ra?
Nghe nhiều hơn hẳn người ta,
Trước toàn án Chúa khó mà khoan dung.
bxl