Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

SA MẠC TRỔ BÔNG-


Ê-sai 35:1-2, “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta”.
-
Trải nhiều ngày nắng nóng, Chúa ơi,
Con dật vờ khô héo lắm rồi,
Nỗ lực cải tiến đều vô dụng,
Xin cứu con thất bại cuộc đời.



Môi trường tôn giáo khô cằn mãi,
Bầu không khí linh cảm mất tiêu,
Xin cấp nước Thánh Linh, hỡi Chúa,
Sự khô hạn gia tăng rất nhiều.

Hoang vu giữa đây xin chận đứng,
Hội thánh sa mạc hóa thêm hoài,
Xin Chúa đến tỏ bày ái đức,
Lời hằng sống thấm đẫm tâm nầy.

“Nói cùng Vầng Đá con sẽ thấy
Phước hạnh mới của ta tuôn tràn,
Dẫu sa mạc khô cằn thiếu nước,
Hoa hồng đỏ châm rễ hoàn toàn".

Xương cốt con rã rời, Chúa hỡi,
Đất khô cằn khó canh tác thay,
Nguồn thần ái từ trời tuôn xối,
Suối cạn khô bỗng chốc dẫy đầy.

Đất như sắt, trời như đồng cứng,
Là trắc nghiệm quấy rối chúng con,
Cúi đầu nhận tội, ăn năn thật,
Đất khô hoa hồng nở rộ hơn.
BXL- 20-9-2019