Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

TÍCH TRỬ MA-NA-


Xuất Hành 16:14-21: “Khi lớp sương đã bốc hơi, kìa, trên mặt vùng hoang-vu có vật giống như miếng mỏng nhỏ mịn, mịn như rét đóng giá trên mặt đất. Khi những con trai Y-sơ-ra-ên thấy nó, họ nói với nhau: "Nó là gì? " Vì họ đã chẳng biết nó là gì. Môi-se bèn nói với họ: "Nó là bánh mà Đức GIAVÊ đã cho các ngươi để ăn. Đây là lịnh mà Đức GIA-VÊ đã truyền: 'Mỗi người hãy thu góp nó theo sức ăn của mình; các ngươi sẽ lấy một ô-me tùy theo đầu người mỗi người trong các ngươi có trong lều của mình.'" Và những con trai Y-sơ-ra-ên làm như thế, có kẻ lượm nhiều, có kẻ lượm ít. Khi họ lường nó bằng ô-me, kẻ đã lượm nhiều chẳng có dư, và kẻ đã lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm theo sức ăn của mình. Và Môi-se nói với họ: "Không ai được để lại một phần nào của nó cho tới buổi sáng." Nhưng họ không nghe Môi-se, và có người để lại một phần của nó cho đến buổi sáng; và nó sinh ra giòi và trở nên hôi thúi; Môi-se giận họ. Và họ lượm nó sáng này qua sáng nọ, mỗi người theo sức ăn của mình, nhưng khi mặt trời trở nên nóng, nó tan”.

-
Ma-na thức ăn của dân thánh,
Lượm mỗi ngày trước ánh dương lên,
Người lười, người chậm ưu phiền,
Nắng lên tan biến chờ phiên sáng ngày.
.
Tích trử ma-na này vô ích,
Dự phòng cuộc sống chắc gì mà?
Sinh ra sâu bọ thối tha,
Phô bày ích kỉ của ta rõ ràng.
.
Bánh hằng ngày không cần cất giữ,
Cần bánh mới phong phú càng hơn,
Tin không cần trử phước ơn,
Vì rằng Chúa hứa gia ân mới hoài.
.
Lẽ thật nuôi hồn nầy sinh động,
Cần phải tươi mới giống ma- na,
Tư duy tích lũy đầu ta,
Chỉ nuôi xác thịt sa đà mà thôi.
.
Mục tử nay sống đời yếu ớt,
Không truyền dầu xức thật cho ta,
Nuôi sâu kiêu ngạo ba hoa,
Không lời nuôi dưỡng linh ta bao giờ.
.
Kinh nghiệm quá khứ giờ không thể,
Duy trì cuộc sống để đức tin
Khêu hi vọng sáng chói ngời,
Nếu không có được bánh trời mới ban.
.
Hỡi Chúa, chúng con van nài Chúa,
Cấp ban ma-na nữa hôm nay,
Bánh trời tươi mới rơi hoài,
Chúng con vui hưởng mỗi ngày sống vui.
-John Newton.
Trích ngày1 1-02-2020