Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Giô-suê - Tôi tớ của Chúa -7-


Giô-suê 1
Bây giờ, trước khi làm bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời nói với Giô-suê, và Giô-suê lắng nghe. Đây là cách duy nhất đúng đắn cho chúng ta. Giô-suê được bày tỏ nhiệm vụ phải hoàn thành. Miền đất đã được Chúa ban cho họ, nhưng nó phải được chinh phục.
Bản thân chứng thư chỉ là một tờ giấy. Vì vậy, chúng ta được ban phước với mọi phước lành thuộc linh ở các nơi trên trời. Nhưng bản thân chúng ta phải sở hữu những phước lành, tận hưởng chúng và sống với những trách nhiệm đi kèm với chúng.
Từng bước (Giô-suê 1:3) miền đất phải bị chiếm hữu. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải học Lời, từng chương và từng câu. Lời đó muốn và nên nói với trái tim và lương tâm của chúng ta. Khi chiêm ngưỡng con người của Chúa Giê-su chúng ta, Lời tìm cách bày tỏ cho chúng ta biết tâm trí của Đức Chúa Trời liên quan đến Ngài, công việc của Ngài và các phước lành kết quả.
Giô-suê 1: 4: Đất hứa do Đức Chúa Trời ban cho có bốn biên giới: phía nam là sa mạc, phía bắc Li-ban, phía đông sông Ơ-phơ-rát và phía tây là biển lớn (Địa trung hải). Các điểm ranh giới này là bốn hình ảnh của thế giới trong:-
--sự vô sinh của chúng (sa mạc),
--niềm tự hào của họ (Lebanon),
--tàn tích của họ (Ơ phơ rát và Ba-by-lôn) và
--sự bồn chồn của họ (biển).
Đất nước lớn, chiếm hữu là một nhiệm vụ lớn. Chúng ta cũng không có thời gian để lãng phí vào những thứ "phù phiếm và thuận theo chiều gió", như Sa-lô-môn đã viết trong sách Truyền đạo.
Đức Chúa Trời khuyến khích Giô-suê. Ngài đảm bảo với anh ta về chiến thắng. Ngài cho ở đây sự bảo đảm về sự hiện diện thần thượng của Ngài. Chúa đã khẳng định, "người sẽ cho dân tộc này đất đai như một cơ nghiệp" Ngài cũng ban các nguồn "theo mọi luật lệ," theo Lời Đức Chúa Trời.
Vì vậy, chúng ta cũng nên hành động theo Lời Ngài trong mọi việc, bằng cách nghiên cứu trước, nhưng sau đó cũng áp dụng nó cho trái tim và lương tâm của chúng ta, bằng cách giữ chặt Lời này và không đi lệch sang trái hoặc phải.
Bất cứ khi nào có điều gì đó mới nẻ trong cuộc sống của chúng ta - những nhiệm vụ mới, thay đổi công việc hoặc nơi ở, một lời chia tay - thì chúng ta có thể tin tưởng vào Đấng cuối cùng đã nói với Giô-suê rằng: "Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi ”(Gios. 1:9; xem Col 3:16).
Giô-suê cũng có thể kinh nghiệm rằng hai chi tộc rưỡi luôn giữ vững lời mà họ đã hứa với Môi-se (Dân số ký 32:27).
-Hans Joachim Winterhoff
Bây giờ, trước khi làm bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời nói với Giô-suê, và Giô-suê lắng nghe. Đây là cách duy nhất đúng đắn cho chúng ta. Giô-suê được bày tỏ nhiệm vụ phải hoàn thành. Miền đất đã được Chúa ban cho họ, nhưng nó phải được chinh phục.
Bản thân chứng thư chỉ là một tờ giấy. Vì vậy, chúng ta được ban phước với mọi phước lành thuộc linh ở các nơi trên trời. Nhưng bản thân chúng ta phải sở hữu những phước lành, tận hưởng chúng và sống với những trách nhiệm đi kèm với chúng.
Từng bước (Giô-suê 1:3) miền đất phải bị chiếm hữu. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải học Lời, từng chương và từng câu. Lời đó muốn và nên nói với trái tim và lương tâm của chúng ta. Khi chiêm ngưỡng con người của Chúa Giê-su chúng ta, Lời tìm cách bày tỏ cho chúng ta biết tâm trí của Đức Chúa Trời liên quan đến Ngài, công việc của Ngài và các phước lành kết quả.
Giô-suê 1: 4: Đất hứa do Đức Chúa Trời ban cho có bốn biên giới: phía nam là sa mạc, phía bắc Li-ban, phía đông sông Ơ-phơ-rát và phía tây là biển lớn (Địa trung hải). Các điểm ranh giới này là bốn hình ảnh của thế giới trong:-
--sự vô sinh của chúng (sa mạc),
--niềm tự hào của họ (Lebanon),
--tàn tích của họ (Ơ phơ rát và Ba-by-lôn) và
--sự bồn chồn của họ (biển).
Đất nước lớn, chiếm hữu là một nhiệm vụ lớn. Chúng ta cũng không có thời gian để lãng phí vào những thứ "phù phiếm và thuận theo chiều gió", như Sa-lô-môn đã viết trong sách Truyền đạo.
Đức Chúa Trời khuyến khích Giô-suê. Ngài đảm bảo với anh ta về chiến thắng. Ngài cho ở đây sự bảo đảm về sự hiện diện thần thượng của Ngài. Chúa đã khẳng định, "người sẽ cho dân tộc này đất đai như một cơ nghiệp" Ngài cũng ban các nguồn "theo mọi luật lệ," theo Lời Đức Chúa Trời.
Vì vậy, chúng ta cũng nên hành động theo Lời Ngài trong mọi việc, bằng cách nghiên cứu trước, nhưng sau đó cũng áp dụng nó cho trái tim và lương tâm của chúng ta, bằng cách giữ chặt Lời này và không đi lệch sang trái hoặc phải.
Bất cứ khi nào có điều gì đó mới nẻ trong cuộc sống của chúng ta - những nhiệm vụ mới, thay đổi công việc hoặc nơi ở, một lời chia tay - thì chúng ta có thể tin tưởng vào Đấng cuối cùng đã nói với Giô-suê rằng: "Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi ”(Gios. 1:9; xem Col 3:16).
Giô-suê cũng có thể kinh nghiệm rằng hai chi tộc rưỡi luôn giữ vững lời mà họ đã hứa với Môi-se (Dân số ký 32:27).
-Hans Joachim Winterhoff