Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Sự Chết Và Vinh Quang Sắp Đến

Image result for photo of the resurrection of saints

Ngôi nhà chẳng bởi tay người,
Trên cao, bất diệt, đời đời vô song;
Tại đây linh cứ chờ mong,
Đến thời hạn Chúa làm xong chu toàn.

 Nhà tù đất sét tiêu tan,
Chóng ngày thay đổi rả tan lạ lùng,
Hồn ơi cất tiếng vui mừng,
Tiếng kêu Thiên Phụ định phần cho ngươi.

Thiên ân hùng mạnh của Người,
Tạo nhà thích ứng cõi trời lạ thay,
Phần ban đặt cọc chỗ nầy,
Thánh Linh ban cấp dẫy đầy cho ngươi.

Do tin ta bước vui tươi,
Niềm tin dán chặt nơi lời Chúa ban,
Khi còn thân thể hư tàn,
Cách xa mặt Chúa vinh quang thêm hoài.

Hết lòng tin tưởng ân Ngài,
Rồi ta sẽ thấy mặt Ngài không thôi,
Cách xa xác thịt muôn đời,
Sống gần bên Chúa của tôi vĩnh hằng.
Minh Khải – 4-12-2014
(Nguồn : Isaac Watts, 2 Cor. 5:1, 5-8).
“Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm trú của chúng ta đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra.- Đấng đã tác thành chúng ta cho được sự đó, ấy là Đức Chúa Trời, cũng đã ban Thánh Linh cho chúng ta để làm của đặt cọc. Vậy, chúng ta vững lòng luôn luôn, vì biết rằng khi chúng ta ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa;  vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy thì chúng ta vững lòng, thà nguyện lìa khỏi thân thể nầy để ở cùng Chúa thì hơn”