Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

CHÚA JESUS SỐNG LẠI TRONG TƯ CÁCH NÀO?






Chúa có 5 tư cách sau đây khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết:
1.    Anh Cả:
Về một phương diện Chúa là Anh cả, chúng ta đều là em của Ngài-
Thi thiên 22: 22, Giăng 20:17 “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi, Và ngợi khen Chúa giữa hội chúng.- Jêsus phán rằng: “Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha; nhưng hãy đi đến cùng anh em ta mà nói với họ rằng: 'Ta lên cùng Cha ta, cũng là Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta, cũng là Đức Chúa Trời các ngươi”.


2.    Linh Ban Sự Sống
1 Cô-rinh-tô 15:45, “Cũng có chép như vậy rằng: “Người đầu tiên là A-đam đã nên hồn sống.” A-đam sau hết lại nên linh ban sự sống”.
Chúa Jesus phục sinh ở thể Linh, nên khi môn đồ đóng cửa Chúa vào được. Ngài ngự vào lòng chúng ta. Jesus do bà Ma-ri sinh ra không làm như vậy được.

3.    Người Thứ Hai
1 Cô-rinh-tô 15:47-48, “Người đầu nhứt ra từ đất, là bụi đất, người thứ hai ra từ trời. 48 Người thuộc bụi đất thể nào, thì những kẻ thuộc bụi đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy”
Chúa Jesus phục sinh là đầu dòng dõi mới.

4.    Đấng Yên Ủi Khác
Giăng 14:16-17, “Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi Đấng Yên ủi khác, để ở lại với các ngươi đời đời,  tức là Linh của lễ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy Ngài, cũng chẳng biết Ngài; còn các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi, cũng sẽ ở trong các ngươi nữa”.
Chữ “khác” ở đây theo tiếng Hi lạp là allos, - khác hình dạng mà đồng loại-. Chúa Jesus phục sinh đổi hình dạng và trở thành Linh của Lẽ thật.'

5.    Đấng Chăn Chiên Lớn
Hê-bơ-rơ 13:20, “Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an, là Đấng đã nhờ huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn của bầy chiên, là Chúa chúng ta là Jêsus, ra khỏi kẻ chết, …”. Chúa không còn là Đấng Chăn hiền lành, nhưng trở thành Đấng Chăn Chiên lớn, đang chân nuôi bầy của Đức Chúa Trời ngày nay.
--
Chúa đã sống lại làm người Anh Cả,
Giữa đàn em nhỏ bé cùng một Cha,
Cha của Chúa cũng là Cha chúng ta,
Khi hội chúng nhóm đồng ca, chúc tụng.
-
A-đam đầu tiên là một hồn sống,
A-đam sau cùng Linh sự sống vinh,
A-đam truyền dẫn tội lỗi khổ hình,
Trong Đấng Christ ta nhận nguồn sống mạnh.
-
Khởi đầu dòng dõi mới thật vinh hạnh,
Người thứ hai là Chúa sự phục sanh,
Người đầu nhất thuộc bụi đất hôi tanh,
Dòng dõi mới từ trời Chúa đem đến.
-
Hai dạng Đấng Yên Ủi đầy vinh hiển,
Nhưng một thân vị hằng sống cao sang,
Phục sinh xong Chúa hiện đến vinh quang,
Là Linh lẽ thật trong dân thánh ở.
-
Đấng Chăn hiền lành chết trên Đồi Sọ,
Ngài phục sinh- Đấng Chăn lớn giữ bầy,
Chăn nuôi, dẫn đắt Hội thánh ngày nay,
Vinh hiển thay Chúa phục sinh vĩ đại!
Minh Khải- 02-4-2015


-