Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

BA Ý MUỐN-




-

Phục 30:19-20 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,  thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Thi 81:13-14- Ôi! Chớ chi dân ta khứng nghe ta Chớ chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối ta!  Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, Trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó.
Mathio 6 :9-10- Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, Ở đất như ở trời
-
Trong vũ trụ có ba ý muốn:
Ý Chúa Trời, ý quỷ, ý người,
Ý Chúa và ý quỷ nghịch thôi,
Ý người tuy yếu nhưng hệ trọng,
Đóng góp một bên thắng cuộc chóng,
Ý người là mấu chốt khai thông,
Cho Chúa hoặc cho quỷ thành công,
Chúa cho người có quyền tự quyết,
Vâng phục Ngài hay mãi cự tuyệt,
Chúa không hề ép buộc một ai,
Trong chọn lựa cuộc sống hằng ngày,
Còn ma quỷ lừa dối, thúc giục,
Muốn người nghe theo từng lúc,
Trên trời ý Chúa toàn quyền uy,
Dưới đất ý Ngài chưa thực thi,
Nước trời do con người quyết định,
Đến trên đất sớm muộn theo lịnh,
Bạn ơi, trả giá vâng lời Ngài,
Để nước Chúa mau phô bày đây!
Minh Khải—18-1-2016