Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

CON SỐ 70 TRONG KINH THÁNH-




Các con số trong Kinh thánh đều có ý nghĩa. Có kẻ cho rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời toán học. Con số 70 gồm có 7 nhân với 10. Số 7 bày tỏ sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong sự chuyển động. Thí dụ dân Israel khiêng hòm giao ước diễu hành quanh thành Giê-ri-cô 7 ngày liên tiếp, và ngày thứ bảy đi đến 7 vòng. Số 10 ngụ ý sự phát triển của con người đến sự đầy đủ cuối cùng của họ. Thí dụ nhân loại đầu tiên thời Nô ê bị xóa sạch vì tội ác lên đến cực điểm vào thời Nô-ê là thế hệ thứ 10 kể từ A-đam. Cho nên số 70 ngụ ý sự phát triển đầy đủ của con người trong chuyển động của Đức Chúa Trời.

1--Con số 70, như thể hiện trong các ví dụ dưới đây, tượng trưng cho sự đầy đủ, sự phục hồi và đỉnh điểm:
• Thế giới sau cơn lũ lụt được phục hồi dân số bởi 70 hậu duệ của Nô-ê, dẫn đến 70 quốc gia (Sáng thế kí 10).
• Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, đã 70 tuổi khi Áp-ra-ham ra đời (Sáng. 11:26).
• Quốc gia Israel bắt đầu với 70 người Hê-bơ-rơ di cư đến Ai Cập (Xuất. 1: 1-5).
• Môi-se bổ nhiệm 70 trưởng lão làm cơ quan quản trị của Israel (Dân. 11:16).
• Người Do Thái được giải phóng khỏi cảnh giam cầm ở Ba-by-lôn sau 70 năm (Giê-rê-mi 29:10).
• Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho Israel và Jerusalem bao gồm 70 tuần lễ năm (Đa-ni-ên 9: 24-27).
• Chúa Jesus đã sai phái 70 môn đệ đi thu hoạch cánh đồng tín đồ (Lu-ca 10: 1).
• Tuổi thọ điển hình của con người là 70 năm (Thi thiên 90:10).
• Nhà cai trị vĩ đại nhất của Israel, vua Đa-vít, qua đời ở tuổi 70 (2 Sa-mu-ên 5: 4).


2-- Hãy xem cách mà con số 70 tượng trưng cho sự phục hồi, thật thú vị khi các sự kiện theo chủ đề phục hồi trong lịch sử của Israel có xu hướng xảy ra trong khoảng thời gian 70 năm:

• Từ khi phá hủy đền thờ thứ nhất vào năm 586 TCN đến khi hoàn thành đền thờ thứ hai vào năm 515-16 TCN là 70 năm.
• Từ khi hoàn thành đền thờ thứ hai vào năm 515-16 TCN đến khi hoàn thành bức tường xung quanh Jerusalem thời Nê-hê-mi, vào năm 445  TCN , là 70 năm.
• Từ cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc ủng hộ việc thành lập nhà nước Israel hiện đại vào năm 1947 đến sự công nhận đầu tiên của một cường quốc nước ngoài (Mỹ) rằng Jerusalem là thủ đô của nước này trong năm 2017 là 70 năm.
• Khoảng thời gian 70 năm có ý nghĩa nhất, tương ứng với các năm 1948 (giành độc lập)  và 1967 (chiến tranh 6 ngày):
• Từ khi có khu định cư người Do Thái hiện đại đầu tiên ở vùng đất Israel (Petah Tikvah) năm 1878 đến khi quốc gia ra đời năm 1948 là 70 năm.
• Từ bước quan trọng đầu tiên trong việc tái lập nhà nước Israel (đại hội Si-ôn đầu tiên) vào năm 1897 đến bước cuối cùng (khôi phục Jerusalem) vào năm 1967 là 70 năm.

3--Phán quyết--
Khi 70 năm lưu đày của Israel hoàn tất, Đức Chúa Trời đã phán xét Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 29:12). Việc hoàn thành quốc khánh thứ 70 của Israel thời hiện đại có thể đánh dấu bước khởi đầu của sự phán xét trên "Ba-by-lôn thuộc linh", tức là thế giới ngày nay hay chăng?

4--Diệt chủng--
2018-19 đánh dấu 80 năm kể từ khi bắt đầu thời kỳ diệt chủng Israel trong bảy năm (1938-45). Năm 2018-19 cũng có thể đánh dấu khởi đầu thời kỳ rắc rối cuối cùng của Gia-cốp (Giê 30:7) chăng? Lịch sử ghi lại rằng trong thời kỳ diệt chủng, ước tính hai phần ba dân số Do Thái ở châu Âu đã bị sát hại một cách có hệ thống, qua các phòng hơi ngạt.
Tương tự, tiên tri Xa-cha-ri nói rằng hai phần ba dân Israel sẽ bị diệt vong trong cuộc dại nạn sau nầy: "Và xảy ra trong toàn xứ ấy,"Đức GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố, "Rằng hai phần trong nó sẽ bị diệt và tàn-rụi; Nhưng phần thứ ba sẽ còn lại trong nó. Và Ta sẽ đem phần thứ ba nầy qua lửa, Tinh-luyện chúng như bạc được tinh-luyện, Và thử chúng như vàng bị thử” (Xa.13: 8, 9).
Khoảng 2.560 năm trước, khi 70 năm bị giam cầm của Ba-by-lôn gần kết thúc, nhờ lời tiên tri của Giê-rê-mi, tiên tri Đa-ni-ên hiểu rằng thời gian giải phóng đã ở trong tầm tay:
"Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: 'Khi 70 năm đã được trọn cho Ba-by-lôn, Ta sẽ thăm-viếng các ngươi và làm ứng-nghiệm lời tốt-lành của Ta cho các ngươi, để
đem các ngươi về chỗ nầy" (Giê-rê-mi 29:10).

5--Đấng Mê-si-a đến lần thứ hai
Ngày nay, khi sự hoàn thành quốc khánh lần thứ 70 của Israel đã đến, nhiều người đang dần dần hiểu ra rằng những lời tiên tri về thời gian giải phóng của chúng ta đang ở trong tầm tay. Giống như  Đa-ni-ên, chúng ta không bị nhốt trong sự bí mật về ngày hay giờ, nhưng chúng ta biết rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Đây là lý do tại sao Chúa Jesus liên kết thời gian Ngài trở lại với sự phục hồi của Israel và thời gian của đời người (thế hệ) được xác định (Ma-thi-ơ 24: 32-34; Thi thiên 90:10).
Đây là lý do tại sao Kinh thánh tràn ngập các loại hình 70 năm ở Ba-by-lôn, mà các nhà bình luận kinh thánh đồng ý đó là một bức tranh về thời gian của nhân loại sẽ bị chia cắt hoặc lưu đày trong thế giới sa ngã hiện nay.

• Những năm 1948 và 1967 được đánh dấu bằng cảnh tượng nguyệt thực toàn phần vào những ngày lễ trong Kinh thánh, gợi lên những lời tiên tri về mặt trăng bị biến thành máu trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa (Giô-ên 2:31).
• Các cuộc chiến tranh diễn ra vào năm 1948 và 1967 , chiến tranh giành độc lập và chiến tranh sáu ngày, được đi kèm với một loạt các sự kiện kỳ ​​diệu đã thúc đẩy quy mô chiến thắng có lợi cho Israel.

• Vàng được nung nóng  chính xác đến 1948 độ Fahrenheit (ngụ ý năm 1948)  trong quá trình tinh chế. Kinh thánh so sánh sự giải thoát của Israel khỏi sự rắc rối của Gia-cốp với quá trình tinh luyện và tinh chế kim loại quý (Xa. 13: 9).

• Trong ngày kỷ niệm quốc khánh thứ 70 của Israel, một sao chổi mà đã được phát hiện vào năm 1948, đã thực hiện chuyến bay gần trái đất nhất kể từ thời điểm đó.
• Khi chúng ta thêm 1948 năm vào  năm 70 sau Công nguyên (năm đền thờ thứ hai bị phá hủy), chúng ta đến năm Kinh thánh kéo dài 2018-19. Khi chúng ta đảo ngược các con số và thêm 70 năm vào 1948, một lần nữa, chúng ta đến con số 2018-19.
• 1948 + 70 năm = 2018-19.  2018-19 đánh dấu 70 lần năm Hân hỉ (50 năm) từ thời Xuất hành (khoảng năm 1500 trước Công nguyên), khi Israel được gọi là quốc gia. Do đó, 2018-19 đánh dấu 70 lễ Hân hỉ kể từ khi Israel được sinh ra hồi ban đầu và 70 năm kể từ khi quốc gia này được sinh ra lần thứ hai.

Một số người đặt cuộc Xuất hành khỏi Ai cập vào năm 1522 TCN, có nghĩa là người Do Thái đã vào vùng đất Ca-na-an khoảng năm 1482 TCN. Nếu sự tính toán này là chính xác, tính đến năm 2018-19, chính xác có 3.500 năm, hoặc 70 lần năm Hân hỉ, kể từ khi người Israel bước vào đất hứa lần đầu tiên.
Năm 1969, Công ty Phát triển Khu Do Thái được thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Nhà ở của Israel đã khởi công xây dựng lại thành phố cổ hoang vắng là Jerusalem-
Tin tức về sự tái thiết cổ thành Jesusalem được tờ báo St. Petersburg Times loan tải vào ngày 09-5-1969.
Thật thú vị, kể từ ngày bài viết trên được báo chí xuất bản năm 1969 (ngày 9 tháng 5) đến ngày quốc khánh lần 70 của Israel, năm 2019 (ngày 9 tháng 5) là đúng 50 năm.
Kế hoạch của Đức Chúa Trời kêu gọi khôi phục thành thánh, trong khi kế hoạch của thế giới là phân chia nó. Chia cắt Jerusalem bị cấm đoán vì nó thuộc về Đấng sẽ trị vì ở đó trong thiên niên kỉ sắp tới (Giê-rê-mi 3:17). Chúa đã kiên nhẫn trong nhiều thập niên qua vì Israel đã cố gắng bảo đảm hòa bình bằng cách trả lại đất đai cho kẻ thù. Tuy nhiên, một kế hoạch nhằm phân chia vùng đất có tuổi thọ 6.000 năm kể từ khi tạo ra - thời điểm mà Đấng Mê-si-a, Hoàng Đế, chuẩn bị chiếm hữu - giải thích tại sao sự hủy diệt sẽ đến "bất ngờ" khi có những người nói có hòa bình và an toàn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3).
Chúng ta hãy tỉnh thức với lời Chúa phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi (thế hệ) nầy hẳn chẳng qua đi cho đến khi mọi điều đó thành tựu rồi” (Ma-thi-ơ 24: 34),-- mà theo Thi thiên 90:10 thì mỗi thế hệ kéo dài khoảng 70 năm. Ma-ra-na-tha!A-men!
Nguồn: T.W. Tramm- 11-02-2019
Châu Quân biên soạn 03-03-2019