Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

ĐẠI DỊCH CORONA 2020-



Ê-phê-sô 1:9, “Ngài đã làm cho chúng ta biết lẽ mầu-nhiệm của ý muốn của Ngài”.
Gióp 1:12; 2:6-8 “Rồi Đức GIA-VÊ nói với Sa-tan: "Kìa, mọi điều mà nó có đều ở trong quyền-năng của ngươi, chỉ đừng tra tay ngươi trên nó."-- Thế là Đức GIA-VÊ nói với Satan: "Kìa, nó ở trong quyền-năng của ngươi, chỉ chừa mạng nó ra. Rồi Sa-tan lui ra khỏi sự hiện-diện của Đức GIA-VÊ, và đánh Gióp với các nhọt đau nhức từ bàn chân của ông cho đến đỉnh đầu của ông. Và ông lấy miếng sành để gãi mình trong khi ông đang ngồi ở giữa đống tro"
Ê-sai 1:13-14, “Đừng đem lễ vật vô giá-trị của các ngươi nữa, Hương-trầm là vật ghê-tởm đối với Ta. Ngày trăng mới và ngày Ngưng-nghỉ, việc triệu tập các hội-đồng— Ta không thể chịu được sự độc-ác và hội-đồng trọngthể. Ta ghét các hội trăng mới và các ngày lễ định-kỳ của các ngươi, Chúng đã trở thành một gánh nặng cho Ta. Ta lấy làm mệt-mỏi vì cưu mang chúng”.
Hê-bơ-rơ 2:14-15, “Ngài có thể diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ,  và để giải phóng mọi người vì sợ sự chết mà bị khuất phục dưới ách tôi mọi trọn đời”.
Gióp 13: 4, “Song mấy ông lại bôi nhọ với các lời dối-trá;
Tất cả mấy ông là thầy thuốc không ra gì”.

--
 Khó hiểu thấu nhiệm mầu của Chúa,
Cho đại dịch Covid nổ tung,
Trên nhiều nước, khắp mọi vùng,
Người đau, kẻ chết khắp cùng các nơi.
.
Xưa quỷ cáo Gióp lời ganh đố,
Hôm nay Chúa có phó dân Ngài,
Chịu cơn dịch lệ họa tai,
Theo lời cho phép nương tay từ trời?
.
Của cải Gióp tan rồi hôm đó,
Tài sản chúng ta có quý gì?
Lầu cao ném bạc cứu nguy,
Tính ham tiền đến thời kì lung lay!
.
Chúa từng nói gớm thay họp hội,
Tội lồng vào lễ hội thánh dân,
Hôm nay tránh dịch nên cần
Dãn dân thờ phượng tình thuần thước đo!
.
Trước đây thánh dân thờ ơ lắm,
Phụng thờ môi mép lạm thời gian,
Chúa nay trắc nghiệm lòng vàng,
Những người yêu Chúa không màng đông dân.
.
Con Gióp chết, các dân cũng chết,
Nỗi sợ chết thắt ngặt lắm người,
Con dân Chúa tỉnh lặng thôi,
Chết thì về Chúa, đời đời an vui!
.
Vợ Gióp thật suy đồi, vô tín,
Cám dỗ chồng bất chính Chúa Trời,
Bực mình dịch lệ khổ đời,
Tiên tri giả nói gì thời cũng tin!
.
Bạn bè Gióp giống in mục tử,
Lương y vô ích cứ nói nhăng,
Đúc rèn lời dối lừa dân,
Trấn an tín hữu: “khỏi cần ăn năn!”.
.
“Quỷ không thể toàn năng tác quái,
“Có Chúa mãi hạn chế trên cao,
“Dạy con cố gắng khẩn cầu,
“Góp phần chống dịch thế nào, Chúa ơi?”
.
“Lò luyện Covid, ôi quá nóng!,
“Xin ban ân điển chúng dân Ngài,
“Qua cơn cùng cực họa tai,
“Vàng ròng luyện thét phô bày Chúa vui”.
Châu Quân- 01-4-2020