Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

GIẾNG NGỌT ĐỒNG HOANG


@@@
Đức Chúa Trời, Nguồn Nước Sống đây
Chúng dân khao khát bấy lâu nay...
Muốn tìm thêm nữa nước dòng khác,
Tâm xấu thế gian lại tỏ bày!..
Giê 2: 17/18.
***
Gia Cốp giếng xưa, mãi nhớ hoài.
Jesus nước sống suốt đời nay
Sa-ma-ri nữ chẳng còn khát
Bởi nước tuông tràn kiếp vĩnh sinh...
Giăng 4:1-14
***
Tranh cạnh người đời lấp giếng ni.
Khiến cho Y-sác lắm lần đi
Tìm đào giếng khác lòng không nãn.
Gặp mạch nước phun, thung lũng đầy!..
Sáng 26:15
***
Đất hứa ban cho dân tuyển Ngài
Giếng xưa đào sẵn bấy lâu nay
Hưởng vui thỏa thích đầy ân phước
Nước thắm mát lòng dân thánh thay!!...
Phục 6:11
***
Mừng hát vang lên khắp mọi nơi.
Dùng cây Phủ Việt giếng đào khơi.
Khúc ca thần thượng cùng reo hát.
Nước ngọt dâng lên thỏa thích
mời
Dân 21: 16-18
***
Giếng cứu muôn dân trải các đời
Hồng ân mỗi sáng nước đầy vơi.
Dân lành, cứu rỗi nhờ ơn
Christ
Tận hưởng Thiên ân đến Nước Trời!..
Esai 12:2-3. Thi 116:13.
@@@
Lê Ngọc. 2020