Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

CON ĐÃ THẤY…

(Thay lời sứ đồ Giăng)
[Mến tặng vợ chồng Hien Truong) -
-
Ôi Chúa, chúc tạ Ngài mãi mãi,
Cho con thấy các dấu hiệu Ngài,
Trong các thời đại đến tương lai:
Con đã thấy Đấng Christ hằng sống,
Đi giữa bảy chơn đèn sinh động,
Con đã thấy cả bảy ngôi sao,
Thay thế các mục tử thế nào!…
Con đã thấy Đấng trên ngai sáng,
Như bích ngọc, hồng ngọc chói rạng,
Chiên Con bị giết sống lại rồi,
Dường Sư Tử lên ngai muôn đời,
Con đã thấy bốn con ngựa chiến,
Trắng đỏ đen tái xuất hiện;
Con đã thấy đóng ấn đoàn người,
Thấy quần chúng được cứu tuyệt vời,
Con đã thấy bảy kèn được thổi,
Con rồng đỏ rớt xuống hạ giới,
Con đã thấy con thú hung hăng,
Tiên tri tôn giáo vụ góp phần;
Con đã thấy hai chứng nhân thánh,
Dám giảng đạo giữa đại nạn mạnh,
Thấy hai Babylon đổ rồi,
Trái đầu mùa, mùa gặt lên trời,
Con đã thấy lò ép nho đỏ,
Bầy kên kên dọn sạch mọi chỗ,
Đấng cỡi ngựa bạch con thỏa vui,
Hai con thú, con rồng nhốt rồi;
Đã thấy nhiều ngôi trong vương quốc,
Ngai trắng xử nhân loại chung cuộc;
Con đã thấy thành thánh rạng ngời,
Trên trời đất mới đến đời đời;
Xin Chúa cho những gì con thấy,
Sớm thực hiện trọn vẹn mãi mãi,
Trong con và anh em hiện thời.
M.K.
-
Ô Bà Trương Hiến Họa Lại Bài Thơ-
-
Ý tại ngôn ngoại người ơi,
Thơ không hết ý, ý không hết lời .
Bao sự hiện thấy tuyệt vời,
Ghi lại cho hết không rơi rớt gì,
Vượt ngoài tâm trí nghĩ suy
Cầm giữ chắc thật các thì phân minh
Dập dồn cho kịp ảnh hình
Lại còn màu sắc thật tinh tường rày
Con ghi trung thực liền tay
Không dám thêm bớt mảy may nét nào
Xin Chúa thương xót phủ bao
Mầu nhiệm của Chúa con sao tỏ tường
Vinh hiển quyền thế đảm đương
Chỉ Ngài duy nhất mười phương tôn thờ.
Trương Hiến USA.
8-6-2022