Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT-1-2


Linh là thân vị Chúa Trời,
Tình thương thể yếu tuyệt vời bên trong,
Ánh quang biểu lộ bên ngoài,
Đều cho một Đấng khôn tài tỏ ra.
-
Chúa là một cũng là ba,
Một chung bản thể bao la vô vàn,
Chức năng ba loại rõ ràng,
Cộng sinh, hiện hữu, đồng hàng với nhau.
-
Cha là nguồn gốc nhiệm mầu,
Con là phương tiện cao sâu muôn loài,
Linh thì lưu xuất lạ thay,
Từ Cha đến Chúa, người ngoài không thông.
MK.
-
ĐỨC CHÚA TRỜI BA MỘT-
Cha là ánh sáng tinh anh,
Chúa là đèn của thiên thành trên cao,
Sông Linh tuôn chảy dồi dào,
Chúa Trời ban phát xiết bao lạ lùng,
-
Mặc hình người Thánh Phụ xuất hiện,
Hiện thân của Cha, Christ phô bày,
Linh là hình thức khác của Chúa,
Đấng Ba Một diệu bấy xưa nay.
-
Ân điển của Con luôn ban phát,
Từ nguồn tình thương Đức Chúa Cha,
Linh truyền thông đến muôn người tất,
Diệu thay phước hạnh ấy cho ta.
Minh Khải--8-6-2022