Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

QUỶ SA-TAN CÁM DỖ-

 

Con rắn giả dối, điêu ngoa thật,

Nói hai lời cùng với Ê-va,

Lừa gạt người dốt nát Kinh thánh,

Đóng kịch hai mặt rất hay mà.

( Sáng 3:1, 4-5)

-

Tội lỗi thường nằm phục trước cửa,

Đã chế ngự Ca-in sát nhân,

Trong Phao-lô tội cư trú nữa,

Thúc giục làm bậy không thể dừng.

( Sáng. 4: 7; Rô 7:20).

-

Một tay nói giỏi, A-rôn đó,

Miệng không ngập ngừng khi mở lời,

Con rắn điêu ngoa còn nói dối,

Qua thầy tế lễ Chúa chọn rồi.

(Xuất 32: 21-24; Phục 9:20).

-

Ganh tị, muốn được khen, tôn trọng,

Lucifer thèm ngôi Bắc phương,

Đa-vít nổi tiếng Sau-lơ giận,

Tìm cách đâm chết vào vách tường.

(1Sa.18: 8-9; 19: 9-10)

-

Ma-quỷ rình mò ta không dứt,

Như sư tử rống thèm con mồi,

Bạn ơi, tiết độ và tỉnh thức,

Kẻo hắn sẽ nuốt chửng đi thôi!

(Lu ca 22;31; 1 Phi e rơ 5:8)

-

Sứ đồ Giăng đã từng tố cáo,

Khi thấy ai đó không theo mình,

Chúa ban mặc khải về Ma-quỷ,

Kẻ ngày đêm cáo tội nhân sinh.

 (Lu 9: 51-55; Khải 12:10).

Minh Khải 9-6-2022