Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023

CON CÁI SỰ SÁNG-


Thời Cựu ước ở trong bóng tối,
Giê-su đến ánh sáng rạng soi,
Chúa Cha trong ánh sáng chói lói,
Tín nhân, con sự sáng rạng ngời.
(2 Sử 6:1, 1 Giăng 1: 5; 1 Ti. 6: 16; Eph. 5:-8-)
-
Thứ nhất Cha của các nguồn sáng,
Thứ nhì Con, Ánh Sáng trần gian,
Linh vinh quang tỏa sáng không ngớt,
Thánh đồ bước theo ánh thần quang.
( Gia 1: 17; Giăng 8: 12; Thi 27: 1).
-
Từ tối tăm con vào ánh sáng,
Từ quyền sa-tan đến Chúa Trời,
Trước kia mù nay được mở mắt,
Nhìn thấy Ngài, ánh sáng lớn rồi.
(Công. 28: 18, Giăng 9: 25 ; Math 4: 16).
-
Đấng Christ, mặt trời nguồn sáng lớn,
Mặt trăng hội thánh vay mượn thôi,
Thánh đồ, các vì sao chói sáng,
Trong tay Đấng di hành không thôi.
(Sáng 1: 14-18, Khải 1: 20)
Minh Khải 4-7-2023