Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Thương Đời Hoa Bướm



Bướm hoa, hoa bướm nơi nơi.
Mơn man theo gió chơi vơi nô đùa.
Ngờ đâu đến một chiều mưa.
Phũ phàng giông tố làm thưa cánh hồng.


Trông quang cảnh thấy nát lòng.
Thương đời hoa bướm hoài mong phận người.
Dù bao sóng gió tã tơi.
Mong như thông nọ giữa trời vẫn reo.

Vì chân bước Chúa ta theo.
Sá chi thử thách hiểm nghèo bể dâu.
Cuộc đời muôn vạn sắc màu.
Tình yêu Thiên Chúa thắm sâu tràn đầy.



Chẳng riêng hương sắc trần ai.
Hóa công sáng tạo muôn loài thế gian.
Bướm hoa nào phải vui tàn.
Phấn hương cẩm tú nguyện mang xây đời.

Tinh hoa Kinh thánh sáng soi.
Ngợi khen Cứu Chúa tuyệt vời nghĩa nhơn.
Trong Ngài mưa gió chẳng sờn.
Bướm hoa tô thắm nét son sắc màu


Ngọc Thành – Cần thơ