Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

SỰ NHỤC HÓA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Birth_of_jesus : Illustration of traditional Christian Christmas Nativity scene with the three wise men

La mã 1:3“Tin Lành ấy luận về Con Ngài, theo xác-thịt thì sanh ra bởi dòng-giống Đa-
vít”
La mã 8:3, “Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình dạng của xác thịt tội lỗi”
La mã 9:5 “Đấng Christ, theo xác thịt, thì cũng từ họ mà ra, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng chúc tụng đời đời. A-men."


I Cor. 15:45, “A-đam sau cùng lại nên Linh ban sự sống”

II Cor. 8:9, “Ngài tuy vốn giàu, nhưng vì anh em mà trở nên nghèo, hầu cho anh em nhờ sự nghèo của Ngài ....”
II Cor. 13:5, “dầu trong sự yếu đuối Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá”

Galati 3:23, “chúng ta bị canh giữ dưới luật pháp, nhốt lại cho đến khi đức tin phải hiển hiện”
Galati 4:4, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài đến, sanh bởi người nữ, sanh dưới luật pháp,”

Philip 2:6-8, “Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự phải đoạt lấy; 7 trái lại, Ngài tự làm cho mình trống không, lấy hình thể đầy tớ, trở nên giống như hình dạng loài người. 8 Ngài đã có mạo dạng như một người rồi, ....”

Col. 1:15, “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh đầu nhứt trong mọi vật thọ tạo.”
Col. 2:9, “Vì sự đầy đủ của thể yếu Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Ngài cách có hình thể;”

I Tim. 1:15, “Christ Jêsus đã đến trong thế giới...”
I Tim. 2:5, “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Christ Jêsus, cũng là người;..”
I Tim. 3:16, “Ai cũng nhận rằng lẽ mầu nhiệm của sự kỉnh kiền là lớn lắm:
Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt.”
II Tim. 1:10, “bây giờ mới được tỏ ra bởi sự hiện đến của Cứu Chúa chúng ta là Christ Jêsus, là Đấng đã bãi bỏ sự chết, nhờ Tin Lành mà phơi sáng sự sống và sự chẳng hay hư nát ra”

Tít 2:11, “Vì ân điển Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi cho mọi người đã được hiện ra rồi”

Heb. 2:9, “Nhưng chúng ta thấy Jêsus, là Đấng chịu làm thấp kém thiên sứ một ít,...”
Heb. 2:14, “vì con cái có phần trong huyết và thịt thể nào, thì chính Ngài cũng có phần vào đó thể ấy”.
Heb. 3:1, “hãy nghĩ đến Jêsus là Sứ giả (Sứ Đồ)...”
Heb 9:26, “Nhưng hiện nay đến kỳ kết cuộc các đời Ngài đã hiện ra chỉ một lần,....”.
Heb. 10:5, “Bởi vậy cho nên, khi Christ vào thế giới thì phán rằng:“Sinh tế và lễ vật Chúa chẳng muốn,Nhưng Chúa đã sắm sửa cho tôi một thân thể rồi.”

LỜI TÓM TẮT:


Sự nhục hóa Đức Chúa Trời là Christ jesus vào thế giới:

Jesus là tạo vật đầu nhất trước cả vạn vật. trước khi Christ Jesus  vào thế giới, Thần Cách (Godhead) Đức Chúa Trời đã ở trong Jesus rồi. Đức Chúa Trời sắm sẵn cho christ Jesus một thân thể trước khi muôn vật hiện hữu. Thân thể nầy không có hình thể Đức Chúa Trời mà có mạo dạng con người như trông giống như nô lệ. Hình dạng Ngài giống hình dạng xác thịt chúng ta, nhưng không có tội lỗi, còn thể yếu Ngài vẫn là Đức Chúa Trời bất biến.

Thân vị Christ Jesus là Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt, là đức tin hiển lộ, là ân điển hiện ra, là ân điển và sự bất hủ được phơi sáng.

Hình dạng Ngài yếu đuối, kém thiên sứ, tham dự một phần với thịt và huyết cỉa con người. Ngài là người nghèo nàn. Ngài là Sứ Đồ được Đức Chúa Trời sai đến qua một nữ trinh.

Ngài hiện ra một lần qua Mari là hậu tự của vua David, được gọi là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là con người Christ Jesus có hai bản chất—Christ là thần tánh và Jesus là nhân tánh.

Tóm lại, sự nhục hóa là Christ, Sứ Đồ Đức Chúa Trời ở trong Jesus, có mạo dạng xác thịt loài người, mà bên trong có trọn Thần Cách Đức Chúa Trời, sống biểu lộ Đức Chúa Trời và các điều thần thượng như ân điển, sự sống ra. Ngài là Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt vô tội.

Minh Khải     4-1-2013