Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

NGÀI LÀ ...

Abraham dâng hiến để Melchizedek
Melchizedek

Con là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng tử trên mọi tạo vật. Vì trong Người, muôn vật được sáng tạo ra: những điều ở trên trời và dưới đất, hữu hình và vô hình, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị hoặc chủ quyền, tất cả mọi thứ đã được dựng nên nhờ Người và cho Người. Ngài có trước muôn vật, và trong Người mọi sự cấu kết với nhau. Và Ngài là Đầu của Thân thể, hội thánh, Ngài là sự khởi đầu và Con đầu lòng trong vòng người chết, vì vậy mà trong tất cả mọi thứ Ngài có thể có quyền ưu việt. Đức Chúa Trời rất hài lòng khi có tất cả sự đầy đủ của mình ở trong Ngài, và thông qua Ngài hòa giải với chính mình tất cả mọi thứ, cho dù mọi thứ trên trái đất hoặc những thứ ở trên trời, bằng cách hòa bình thông qua huyết của Ngài, đổ trên thập tự giá. (Colose 1)


Bây giờ những lời trên đây sâu hơn so với các đại dương sâu nhất, và rộng lớn hơn so với các thiên hà. Thực tế, chúng cực kỳ lạ lùng và không dò lường được. Đây là những gì chính các thiên thần suy nghĩ trong sự ngạc nhiên và hoàn toàn kinh ngạc, những gì Cha đã quyết tâm làm trong và qua Con Yêu Dấu của Ngài. Đây là những gì làm cho Lucifer ra khỏi con đường liên kết trở lại .


Ngài là xứng đáng với những điều đó là lý do tại sao chúng ta thờ phượng và tôn thờ Ngài, tại sao chúng ta hát cách hân hoan lời khen ngợi của Ngài, tại sao chúng ta nhận thức Ngài là Đẹp Đẽ và Toàn Năng, tại sao tất cả mọi thứ được tạo ra đều phải được tổng hợp trong Ngài và được thiết lập như là bệ chân của Ngài.


Không người khôn ngoan nhất nào giữa chúng ta có thể nói lắp những suy nghĩ như vậy. Anh trở thành một kẻ ngốc bập bẹ khi cố gắng hết tâm trí và lời nói của mình xung quanh những sự thật này về Đấng Christ.

Những lời trên đây chứa đựng phúc âm, nhưng chúng vượt xa hơn thế rất nhiều, vì huyết mà Ngài đổ ra là chính cốt lõi của sự sáng tạo mới. Những giọt nước mắt của Ngài sẽ mang lại sự sống mà không bao giờ được chứa trong thế giới nầy hoặc thế giới sắp tới. Sẽ không có nơi nào mà bóng của Ngài không che phủ, không có giới hạn cho sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Ngài sẽ bao hàm, cư ngụ và tràn ngập tất cả những gì đang có, việc này đã được Cha của Ngài cấp cho Ngài.
Những người thân yêu ơi, trong giờ này, chúng ta đừng nên chia rẽ với nhau về học thuyết bên ngoài hoặc giáo lý. Chúng ta không tiến bộ hoặc nhấn mạnh bất cứ điều gì trừ ra Ngài là tất cả trong tất cả, là sự khởi đầu và kết thúc. Tất cả chúng ta hãy đồng ý rằng trước mặt Hữu Thể này, chúng ta chỉ là bóng tối và bụi bặm, và lá cỏ khô mà thôi.

Tất cả mọi thứ đang hướng tới việc nhận thức những gì chúng ta đọc ở đây -- tất cả mọi thứ! Vì đó là mục đích tốt lành của Chúa Cha ban thưởng Con Trung tín của Ngài, cấp cho Ngài sự phong phú và phần thưởng từ sự đau khổ của Ngài!

Cầu xin Ngài chỉ ban cho các bạn một cái nhìn thoáng qua về tất cả những gì ở đây có nghĩa, xức dầu cho đôi mắt của bạn mà bạn có thể nhìn thấy ngay cả một mảnh của những gì Ngài đại diện.

Anh em tôi ơi, Ngài là đáng sợ và khủng khiếp tuyệt vời!
Ngài nắm nhịp tim của bạn giữa các ngón tay của Ngài.
Ngoài Ngài, chúng ta đều đã chết rồi!
Chúng ta có đang sống trong Ngài, chúng ta di chuyển trong Ngài, chúng ta hiện hữu trong Ngài không?
Hãy tập trung vào việc này, và mọi thứ khác tự sẽ chăm sóc lấy.
Với nhiều ân sủng –

28-1-2013
W.E. Smith