Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

Những Bài Học Cho Những Người Hầu Việc Trẻ Tuổi-


 2 Các vua 2:-

Đó là một ngày duy nhất trong cuộc đời của nhà tiên tri Ê-li-sê khi ông đi trên con đường được Đức Chúa hướng dẫn chung với Ê-li và cuối cùng chứng kiến ​​ Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Hôm nay chúng ta hãy đồng hành cùng Ê-li-sê  trên con đường của anh ấy! Chúng ta sẽ học được nhiều bài học quan trọng đối với các tôi tớ của Chúa.

Trong 2 Các Vua, 2 chúng ta được trình bày về ngày cuối cùng của cuộc đời Ê-li trên đất. Đức Chúa Trời hướng dẫn ông ta thực hiện một cuộc hành trình dài. Lộ trình là: Ghinh-ganh – Bê-tên – Giê-ri-cô – Giô-đanh. Ê-li biết rằng phần cuối của cuộc hành trình này là sự giả định của ông vào thiên đàng—vì ông chỉ vào Lạc -viên, không vào thiên đàng. Một người đàn ông trẻ hơn đi cùng ông ta: Ê-li-sê. Ông phải phụng sự Đức Chúa Trời với tư cách là một nhà tiên tri, như Ê-li đã làm. Nhưng liệu anh ấy có thể làm được điều đó không? Điều đó sẽ được tiết lộ vào ngày hôm đó. Ghinh-ganh – Bê-tên – Giê-ri-cô – Giô-đanh --đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

 

1.     Điều kiện 1 - Tự nguyện

Ê-li-sê không bị buộc phải đi cùng Ê-li. Anh ấy thậm chí không được yêu cầu làm điều đó. Ê-li-sê thậm chí còn nói ba lần với Ê-li-sê: “Hãy ở lại đây” (2 Các vua 2: 2.4.6). Anh ta không làm điều đó vì anh ta muốn loại bỏ Ê-li-sê, nhưng để đảm bảo và biết chắc rằng Ê-li-sê muốn đi theo con đường xác tín của chính mình. Và Ê-li-sê muốn. Ông khẳng định điều đó ba lần (câu 2.4.6). Khi làm như vậy, anh đã hoàn thành một yêu cầu quan trọng để học những bài học sau này và trở thành môn đồ của Ê-li.

 

Chúa Giê-xu Christ, người mà Ê-li là một tiêu biểu trong câu chuyện này, cũng đang thử thách lòng chúng ta. Ngài muốn những tôi tớ muốn tiến bộ trong trường học của Đức Chúa Trời và sẵn lòng phục vụ Ngài. Không ai bị buộc phải làm việc cho Chúa và có mối tương giao với Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại trình diện với các môn đệ Em-ma-út như thể Người muốn đi tiếp (Lu 24:42). Con Thiên Chúa không áp đặt họ, nhưng muốn được đón nhận một cách vui vẻ và sẵn lòng. Đó là điều mà "các môn đồ Em-ma-út" đã làm - và đó là cách chúng ta cũng nên làm.

 

2.     Điều kiện 2 - Hệ quả

Tính quyết đoán là điều kiện tiên quyết thứ hai để có thể đi qua các trạm riêng lẻ. Đưa ra quyết định thôi chưa đủ, bạn phải kiên định với nó. Nhất quán là d9ieeuf bắt buộc. Tại Bê-tên và Giê-ri-cô, Ê-li-sê gặp các con trai của các nhà tiên tri, những người nói với ông rằng ngày đó Ê-li sẽ được đem đi (câu 3,5). Nghe có vẻ như: " Ê-li-sê ơi, anh không cần phải đi với Ê-li, mọi chuyện sẽ kết thúc trong vài giờ nữa." Nhưng Ê-li-sê không nản lòng, ông bảo các con trai của các tiên tri hãy im lặng (câu 3,5). Anh ta không chệch một chút nào khỏi quyết tâm thánh thiện của mình để đi với Ê-li đến cùng.

Nếu những lời nói đến tai chúng ta mà muốn kéo chúng ta ra khỏi vai trò môn đồ nhất quán, thì chúng ta phải kiên quyết từ chối chúng (xem Châm ngôn 19:27). Chúng tôi muốn ở gần Chúa và học hỏi từ Ngài. Nếu bạn bước đi với Chúa, bạn đi một con đường tốt.

 

--Bài học đầu tiên – Ghinh-ganh-

Điểm khởi đầu của cuộc di hành là Ghinh-ganh (câu 1). Ghinh-ganh là trại đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên sau khi họ vượt sông Giô-đanh. Tại đó, tất cả mọi người trong dân chúng đều được cắt bì (Giô-suê 5: 2-9). Sau đó, dân chúng trở lại nơi này nhiều lần (Giô-suê 9: 6; 10: 6-15.43; 14: 6). Ghinh -ganh như là điểm xuất phát các cuộc hành quân.

Phép cắt bì là hình ảnh về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên xác thịt, trên bản chất tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời đã phán xét tội lỗi trong xác thịt trên thập tự giá tại đồi Sọ (Rô-ma 8: 3). Tất cả những ai tin vào Chúa Jêsus đều bị “áp đặt” (quy cho) cho sự chết về phần xác - họ được cắt bì theo nghĩa thuộc linh (Col. 2:11). Phao-lô viết: “Chúng tôi là người chịu phép cắt bì,“ là người phục vụ bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ Jêsus, không tin cậy vào xác thịt” (Phi-líp 3: 3). Chúng ta không được tin cậy vào xác thịt nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa, bởi vì “xác thịt chẳng đem lại lợi ích gì” (Giăng 6:63).

 

--Bài học thứ hai - Bê-tên-

Ê-li và Ê-li-sê đi đến Bê-tên (câu 2, 3). Nơi này được đặt tên từ thời Gia-cốp, người đã nhận được những lời hứa vĩ đại của Đức Chúa Trời ở đó (Sáng 28: 13-15.19). Trong cuộc sống của mình, Gia-cốp có thể cảm nghiệm được Đức Chúa Trời thành tín như thế nào với những lời hứa của Ngài ( Sáng 35: 3).

Đó là bài học thứ hai: Chúng ta có thể tin cậy một trăm phần trăm vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Tại Ghinh-ganh, chúng ta thấy không có điều gì tốt lành ở trong xác thịt chúng ta (Rô-ma 7:18); tại Bê-tên, chúng ta thấy rằng “chỉ có người tốt mới ở trong Đức Chúa Trời. Ngài thành tín, Ngài sẽ thực hiện tất cả những gì Ngài đã hứa trong Lời Ngài. Ngài sẽ giúp đỡ và củng cố chúng ta (2. Tim 4:17). Chỉ bằng cách ghi nhớ đức thành tín của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể làm việc tốt cho Ngài.

 

--Bài học thứ ba —Giê-ri-cô

Ê-li-sê cùng Ê-li tiến đến Giê-ri-cô (câu 4,5). Giê-ri-cô là pháo đài gần như bất khả xâm phạm mà người dân Y-sơ-ra-ên gặp phải khi cố gắng chinh phục Ca-na-an. Nhưng Đức Chúa Trời đã hạ các bức tường thành Giê-ri-cô và ban cho dân Ngài chiến thắng vẻ vang (Giô-suê 6).

Khi chúng ta phụng sự Chúa, kẻ thù sẽ đến với chúng ta — kẻ thù mạnh hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta nên đối đầu sức mạnh của những kẻ thù này không phải với sức mạnh của chúng ta mà với quyền năng của Đức Chúa Trời. Đấng ấy mạnh hơn bất cứ thứ gì khác trong vũ trụ. Nhờ Ngài, chúng ta có thể phá hủy các thành trì thuộc linh và giành được chiến thắng (2 Cor 10: 4,5). Và chúng ta cũng biết: thế giới đã là một hệ thống bị kết án kể từ sau khi có thập tự giá của Đấng Christ, và bá chủ của nó cũng đã chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời (Giăng 16:11).

--Bài học thứ tư – Giô-đanh-

Sau một vài km, họ đến sông Giô-đanh (câu 6-8). Làm thế nào để hai tôi tớ của Đức Chúa Trời băng qua con sông lớn này? Chúa tôn vinh đầy tớ Ngài là Ê-li. Ông có thể rẽ nước sông Giô-đanh thông qua chiếc áo choàng tiên tri của mình, như đã xảy ra dưới thời Giô-suê vài thế kỷ trước đó (Giô-suê 3).

Việc phụng sự Đức Chúa Trời đôi khi có thể gặp phải những khó khăn không thể vượt qua. Chúng ta có thể không thấy lối thoát, nhưng Đức Chúa Trời có một lối thoát (2 Cô 4: 8). Ngay cả “chướng ngại vật” lớn nhất, sự chết, cũng không khó khăn gì đối với Đức Chúa Trời.  Với Ngài, mọi điều đều có thể.

--Bài thi cuối kỳ (1)  - Điều ao ước đúng đắn

Bốn trạm này rất quan trọng đối với Ê-li-sê . Nhưng bây giờ sau bài thi cuối cùng, có thể nói. Ê-li-sê được phép ao ước một điều gì đó và đột nhiên phải đối mặt với một quyết định quan trọng (câu 9), giống như Sa-lô-môn đã từng làm (1 Các Vua 3: 5). Ê-li-sê, khi nghĩ đến chính nghĩa của Đức Chúa Trời, mong muốn nhân đôi thần linh của Ê-li. Anh ấy nhận thức được rằng mình còn yếu ớt và cần sự chuẩn bị thần thượng cho nhiệm vụ phía trước.

Giả sử bạn có thể thực hiện một điều ao ước bây giờ. Điều gì đến với tâm trí bạn một cách tự nhiên? Điều gì ở đầu danh sách mong muốn của bạn?Muốn điều vật chất gì? Hay bạn muốn bùng cháy cháy để phục vụ Chúa Jêsus trong thế giới này? Bạn có khao khát quyền năng thuộc linh để có thể làm việc tốt cho Ngài không? Sau đó, Chúa chắc chắn sẽ sử dụng bạn. Nhưng còn một câu hỏi nữa cần được trả lời ...

 

--Bài thi cuối kỳ (2) - Đường ngắm đúng

Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: "Ngươi đã cầu xin một điều khó! Nếu ngươi thấy ta cất đ9i khỏi ngươi, thì điều đó sẽ xảy ra với ngươi; nhưng nếu không, điều đó sẽ không xảy ra" (câu 10). Ê-li-sê cũng đã vượt qua phần thứ hai của kỳ thi cuối cùng. rõ ràng: Ê-li-sê sẽ kế vị nhà tiên tri vĩ đại.

Thật tốt nếu bạn muốn có quyền năng thuộc linh. Nhưng bạn sẽ chỉ nhận được chúng khi con mắt của tấm long bạn gắn chặt vào Chúa Giê-xu thăng thiên. Bạn phải nhìn vào Ngài, liên tục nghĩ về Ngài - thì con đường mới rõ ràng cho một sự phục vụ đắc lực theo ý tưởng của Đức Chúa Trời.

--Phụng sự bắt đầu

Ê-li-sê không do dự. Anh ấy muốn phục vụ. Anh ta ngay lập tức muốn lấp đầy chỗ của mình và theo bước chân của Ê-li. Anh đi đến sông Giô-đanh và rẽ nước song ra bằng chiesc  áo choàng của Ê-li, như Ê-li đã làm trước đây (câu 14). Các con trai của các nhà tiên tri nhận ra rằng thần linh của Ê-li ngự trên Ê-li-sê (câu 15).

Ê-li-sê đi đến tất cả những nơi anh đã đi qua trong cuộc hành trình với Ê-li. Chúng ta tìm thấy anh ta ở Giê-ri-cô, Ghinh-ganh và Bê-tên (2 Các Vua 2: 15-22; 4: 38-44; 2: 23-25). Bất cứ nơi nào Ê-li-sê đi đến, ông đều là một công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Tại Giê-ri-cô, ông chiến thắng sự chết khiến đất thiên nhiên trở nên cằn cỗi, ở Ghinh-ganh, ông chiến thắng sự chết đe dọa từ thực phẩm chứa chất độc, và ở Bê-tên, ông mang đến cái chết cho những kẻ nhạo báng tiên tri ân điển.

Giống như Ê-li-sê, để phụng sự Đức Chúa Trời cách đúng đắn, chúng ta phải học thuộc lòng những bài học thần thượng. Tất nhiên, chúng ta nhận thức được rằng chúng ta sẽ vẫn là người học tập cho đến khi nào chúng ta còn ở trên trái đất nầy.

Điều gì tạo nên một người hầu việc tốt như vậy? Hãy tóm tắt:

• Chúng ta phải muốn phục vụ.

• Chúng ta không được cho phép mình bị lung lay trong quyết định của mình.

• Chúng ta không nên tin tưởng vào bản thân.

• Chúng ta có thể trông cậy vào đức thành tín của Đức Chúa Trời.

• Chúng ta không cần phải sợ kẻ thù.

• Chúng ta không cần phải sợ bất kỳ trở ngại nào.

• Chúng ta mong muốn quyền năng thuộc linh .

• Chúng ta phải để mắt nhìn xem Chúa Giê-su Christ.

• Chúng ta cũng phải giải quyết công việc.

6-10-2022