Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

Xà phòng và Phúc âm

 

  1 Cô-rinh-tô 1:18, “Vì sứ điệp về thập tự giá bị xem là rồ dại đối với những người hư mất, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, thì đó là quyền phép của Ðức Chúa Trời.

Một Cơ đốc nhân đã nghe từ một người không tin Chúa, một nhà sản xuất xà phòng nói : “Khi tôi nhìn vào sự khốn cùng trên thế giới, tôi không thể tin phúc âm được. Điều gì đã thay đổi kể từ khi phúc âm được rao giảng? Nó đã tỏ ra là không hiệu quả”. Anh Cơ đốc nhân không biết làm thế nào để trả lời điều đó.

Hai người họ, mọt là Cơ Đốc nhân và nhà sản xuất xà phòng cùn đi bộ xa hơn một chút trên con đường. Sau đó, đôi mắt của Cơ Đốc nhân nhìn thấy một cậu bé đang bắn tung tóe trong bụi đất một cách quá dơ bẩn. Cơ Đốc nhân không thể cưỡng lại một nhận xét: “Xà phòng của bạn không tốt. Chỉ cần nhìn cậu bé này thì  biết liền!

Nhà sản xuất xa phòng nói: " Nhưng hãy nghe này, xà phòng chỉ cần được sử dụng đúng cách."=

Người Cơ Đốc nhân đáp luôn: " Phúc âm cũng vậy. Khi được áp dụng đúng cách — khi được tin tưởng — nó sẽ rửa lòng trong sạch, và sức mạnh của phúc âm sẽ không bị che giấu”.

Internet-