Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

TÌNH TRẠNG SỐNG ĐỘNG

Kết quả hình ảnh cho photo of the great robot

body of christ photo: Body of Christ body_of_christ.jpg


Máy móc có nhiều bộ phận chuyển động.
Máy móc có thể làm nhiều thứ rất hữu ích.
Máy móc gây ra rất nhiều tiếng ồn.
Máy móc tinh vi, phức tạp, thậm chí có thể có một mức độ nhất định của sự thông minh.


Một số máy thậm chí có thể có vẻ như là đang có sự sống.
Nhưng chúng không phải như vậy đâu.
Mức lượng thực sự duy nhất của sự hiện diện Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài là "tình trạng sống động".

Nó có được sinh động bằng sự sống của Ngài không?
Cơ đốc giáo theo tổ chức tân thời và hội thánh hiện đại là không có gì nhiều hơn hoặc ít hơn so với một cái máy.
Nó không sống động.
Đây là lý do tại sao sau hai ngàn năm mà chỉ có nhiều tiếng ồn và hoạt động ...
... Cơ Đốc giáo đã thực hiện quá ít để thực sự thay đổi thế giới hay các linh hồn cá nhân.
Tất cả các cơ chế và tổ chức Cơ Đốc đều là máy móc.
Loài người và ma quỷ tạo ra máy móc.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tạo ra một Thân Thể sống động mà là thực sự sống.
Chúa Jesus đã không gọi các môn đệ làm những bánh răng cưa suông  trong một bánh xe hoặc các bộ phận của một cái máy ...nhưng làm các chi thể của một Thân Thể sống động.

Thân Thể của Ngài.
Ngài kêu gọi chúng ta được sống động trong Ngài.
Một khi bạn nhìn thấy máy móc là vì điều gì, bạn sẽ hiểu tại sao bạn cảm thấy mình đã chết ở bên trong, sau đó, ngày hôm sau bạn sẽ loại nó sang một bên.

Và bắt đầu sống cách sống động.


Thân Thể Đấng Christ phải tự động tự phát vận hành cách hữu cơ do Thánh Linh chi phối. Một khi loài người tổ chức, sắp xếp, thống nhất hóa các tín đồ, điều động chi phối mọi sinh hoạt, khi ấy sẽ có một cổ máy mạo danh Thân Thể hiện hữu. Đa số tín đồ không nhận thấy điều nầy.