Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

TRONG JESUS CHRIST


Trong thế giới tranh giành thật huyên náo,
Trong Jesus bao cuồng nộ lặng trang,
Ô ngôi nhà ấm cúng với bình an,
Nơi tránh khỏi tố giông và bóng tối.

-
Trong thế giới bất pháp đầy tội lỗi,
Trong Jesus thoát áp bức, khổ nàn,
Lều trại Ngài cách mưu kế satan,
Đồn lũy vững quân thù đâu công phá.
-
Trong thế giới lắm bi ai, buồn bã,
Trong Jesus chén hỉ lạc dẫy đầy,
Mara, nước đắng chuyển hóa ngọt thay,
Giếng cứu rỗi ta kéo nước vui quá!
-
Trong thế giới bất an đầy tai họa,
Trong Jesus như bến cảng an toàn,
Sóng to cũng vâng lệnh Chúa thiên đàng,
Gió biển dữ đâu quét hồn dân thánh.
-
Khi thế giới gặp thiên tai quá mạnh,
Địa cầu không còn là chỗ sống vui,
Chúa cất ta lên hội ngộ trên trời,
Ô cuộc đoàn tụ thánh dân hoàn vũ!
-
Minh Khải - 16-12-2014
(Nguồn: A.J. Flint- Thi 27:6; 31:20; Esai 12:3, Giê. 5:22; Thi 107:29-30, Giăng 16:33).
“Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài;- Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người; Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi- Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu rỗi- Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời, không vượt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó;-- Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao- Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế giới; nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế giới rồi.”