Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

DÂN KHINH DỂ THẬP TỰ GIÁ-




Kìa cây thập giá Chúa tôi,
Dân vô thần dám buông lời mỉa mai,
Người vô tín chống luật Ngài,
Đạp trên huyết Chúa cứu người tội sâu.
-
Chúa dùng đường nhiệm mầu mà,
Làm ta được sạch biết bao tội tình,
Hiệu năng ân điển quang vinh,
Há không vượt trổi điều mình nghĩ sao?

-
Phúc âm Chúa bảo thế nào?
Đấu tranh xác thịt, đạp đầu bản năng,
Giải cao dành thưởng người dân,
Thắng trên bản ngã hung hăng dường nào.
-
Người nghèo, người dốt làm sao,
Dự phần ân điển dồi dào Chúa ban?
Tiên tri tuyên cáo rõ ràng,
Những lời lẽ thật vững vàng nào sai.
-
Những ai mang lấy danh Ngài,
Cho hồn buông thả lâu dài tội ô,
Chúa không khoan thứ, làm ngơ,
Những ai phạm luật có giờ đòn roi.
-
Niềm tin cần tăng trưởng thôi,
Miệng rao lời thánh liên hồi không ngưng,
Không hề hỗ thẹn, sợ run,
Giữa vòng nhân thế buông lung chối Ngài.
-
Minh Khải cảm tác theo bài thơ tiếng Anh của Isaac Watts-
29-5-2015
(Nguồn: 1 Cor. 1:26-31: Anh em ơi, hãy xem sự kêu gọi của anh em: kìa, chẳng nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, cũng chẳng nhiều kẻ cao sang được gọi;  nhưng Đức Chúa Trời đã lựa chọn kẻ ngu dại của thế gian để làm hổ thẹn kẻ khôn ngoan, Đức Chúa Trời lựa chọn những sự yếu đuối của thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh mẽ,  Đức Chúa Trời lựa chọn những sự hèn hạ và những sự bị khinh dể của thế gian, cùng những sự không có, hầu xoá bỏ những sự đã có,  để chẳng một xác thịt nào khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.  Nhưng ấy là nhờ Ngài mà anh em được ở trong Christ Jêsus, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công nghĩa, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta,  hầu cho như có chép rằng: “Ai khoe khoang hãy khoe khoang trong Chúa.”