Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

LỜI CHÚA KHÔNG THỂ BÃI BỎ ĐƯỢC—




Trên lời Ngài tôi an nghỉ,
Trong cả cuộc đời lữ hành,
Cây gậy vàng trong hành trang,
Suốt chặng đường theo chân Chúa,
Những gì Jesus phán hứa,
Không thể nào mai một đâu.


Trên lời Ngài tôi dựa đầu,
Lời vững chắc, không thay đổi,
Đầy an ủi, thêm tươi mới,
Thật thuần khiết, quá ngọt ngào!
Mặc khải cứu ân cao sâu,
Nền tảng đức tin càng lớn.

Trên lời Ngài tôi đứng vững,
Không bỏ cuộc giữa cuộc đời,
Christ đóng ấn trong tay tôi,
Ngài không thể nào nói dối,
Kinh văn không hề chuyển đổi,
Tồn tại đời đời vô chung.

Chúa đã hứa-- hãy vui mừng,
Nào cần cầu xin dấu hiệu,
Lời Ngài đáng tin kì diệu,
Ô Kinh thánh không đổi thay./.
Minh Khải—29-7-2015
(Nguồn: F.R. Havergal’s Poetry. Giăng 10:35, Thi 119:89; 2 Sử kí 6:15, “Kinh thánh không thể bãi bỏ được--Thi 119:89   89 Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời:-- Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người: Thật hễ điều gì miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành, y như đã có ngày nay”.