Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

TUỔI TRẺ-




Tuổi trẻ Ca-in ngổ ngáo thay,
Không tin ân cứu Chúa ban rày,
Đui mù nương cậy việc làm tốt,
Đã giết em còn cãi Chúa hoài.

Tuổi xuân Giô- sép lắm chông gai,
Cha trọng, anh em căm ghét hoài,
Nô lệ xứ người nhiều thử thách,
Thắng mình, trị đế quốc vinh thay.



Môi se cậy giỏi phô tài ra,
Giới thiệu mình cùng dân thánh mà,
Lưu lạc xứ người, đời khắc nghiệt,
Tám mươi năm tốt nghiệp trường già (?).

 Tuổi trẻ Sau-lơ quá tự ti,
Coi mình là nhỏ chẳng ra gì,
Thắng A-ma-léc dựng bia lớn,
Coi nước thuộc mình quá dị kỳ.

Tuổi trẻ Giô-suê biết kính nhường,
Có tài thao lược khó ai đương,
Theo thầy hầu việc không hề phản,
Tính chủ quan hồi trẻ khó buông.

Tuổi xuân chịu bạc đãi chua cay,
Đồng vắng giữ chiên cho những ai,
Huynh trưởng ganh tài bắt bớ mãi,
Sau-lơ săn đuổi nhiều năm dài.

Tuổi trẻ Áp-sa-lôm đẹp trai,
Tóc tai, xác thịt chú tâm hoài,
Háo danh, mua chuộc lòng dân chúng,
Lúc sống dựng bia để hậu lai.

Tám tuổi lên ngôi kính Chúa thay,
Năm hăm sáu tuổi kiếm tìm Ngài,
Tuần hành cả xứ trừ thần tượng,
Dọn sạch đền thờ kỹ lưỡng rày.

Tuổi xuân đính ước với Ma-ri,
Bổng thấy vị hôn thê lạ kì,
Người nghĩa đâu làm nàng xấu hỗ,
Cúi đầu vâng phục lệnh quyền uy.

Tuổi xuân sống với hai đàn bà,
Thân yếu, nhát gan bởi thiếu cha,
Hợp ý Phao-lô trong phụng sự,
Tuổi thơ mặc cảm trước người già.
Minh Khải—31-7-2015