Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

TRÊN NÚI CAO VỚI CHÚA—




Lánh mình khỏi chỗ tranh giành,
Không xem tội ác thịnh hành nhân gian,
Lời mời lạc thú cắt ngang,
Chỉ mong trú ngụ địa bàn Chúa thôi.

Giữa vùng đồi núi cao vời,
Trời xanh trong sáng mây trôi bềnh bồng,
Suối Linh không thể cạn dòng,
Ma-na, thực phẩm no lòng Chúa ban.


Trần gian bão tố kinh hoàng,
Thế nhân tranh đấu lại càng rối lên,
Lời Kinh tôi trú bình yên,
Loài người không thể dấy lên điều gì.

Phong ba gào chẳng sợ chi,
Tôi an toàn dưới quyền uy tay Ngài,
Mặt trời tỏa sáng mỗi ngày,
Mặt trăng không hại đêm dài mênh mông.

Trên cao nhìn rõ linh công,
Đường Ngài qui hoạch, thông công tiếng Ngài,
Cứu ân hoàn bị hưởng đầy,
Trong tâm linh sống ngày ngày hoan ca./.
Minh Khải cảm tác. 14-8-2015
(Nguồn: English Poetry)