Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

ƠN CÀNG THÊM ƠN—


-
Joh 1:16  And of his fulness have all we received, and grace for grace.
Tit 2:11-12-  For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
2Co 1:15  And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second grace;
2 Cor. 12:9--And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness.
1 Peter 1:13  Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

-
Giăng 1:16-- Bởi từ trong sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều nhận được cả, và ân điển gia trên ân điển (ơn càng thêm ơn).
Tít 2:11-12- Vì ân điển Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi cho mọi người đã được bày tỏ ra rồi,  dạy chúng ta phải chối bỏ sự bất kỉnh và tư dục của thế giới, mà sống ở đời nầy cách dè dặt, công nghĩa, kỉnh kiền,
2 Cor. 1:15- Nhơn sự tin chắc ấy mà trước đây tôi định ý đến cùng anh em, hầu cho anh em lại được một ơn nữa (the second grace);
2 Cor. 12:9- Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.
1 Phiero 1:13- 13 Vậy, anh em hãy ..đặt hi vọng trọn vẹn nơi ân điển sẽ đem đến cho mình khi Jêsus Christ hiển hiện-
-
Ân điển là Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cho ta vui hưởng, chiếm hữu.
Chúa đến thế giới thì Kinh thánh gọi là ân điển hiện ra. Chúng ta tiếp nhận ân điển vào ngày được tái sinh. Hội thánh Cô rinh tô trải qua biến động và tiếp nhận được sự ban phát ân điển lần hai. Chúng ta cũng phải được như vậy, mới trưởng thành thuộc linh.
Khi gặp hoạn nạn, gian truân, Chúa sẽ ban chính Ngài cho chúng ta , đó là ân điển Ngài đủ cho chúng ta hằng ngày.
Sứ đồ Phi e rơ nói, khi Chúa tái lâm, ân điển sẽ đem đến cho chúng ta một sự chúc lành lớn lao. Ân điển sẽ biến hóa thân thể chúng ta và đem chúng ta vào cõi vĩnh hằng.
-
Ân điển gia trên ân điển mãi,
Ơn thêm ơn thỏa đáp hằng ngày,
Lãnh ân lần nhất ta sinh lại,
Ân điển lần hai thân đổi thay.
-
Khởi đầu tin Chúa hưởng ân điển,
Biến động tâm linh ân thứ hai,
Có Chúa mà không ân điển lớn,
Cuộc đời cằn cỗi trái không sai.
-
Minh Khải 26-11-2015