Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

ÁO SÁNG LÁNG TINH SẠCH-



Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng,
Dường như áo chói rạng của Ngài,
Cỡi trên cánh gió quyền oai,
Bầu trời như trại cho Ngài dừng chơn.
-
Tín nhân Đấng Christ, con sự sáng,
Bước đi cho xứng đáng thiên ân,
Công bình, thành thật, từ nhân
Trái cây sự sáng muôn phần quý thay.

-
Báp-têm vào Christ nầy kì diệu,
Tín nhân mặc Christ chiếu sáng lòa,
Vinh quang quy Đức  Chúa Cha,
Hành vi, mĩ đức tỏ ra mỗi ngày.
-
Áo trắng sáng láng cho ngày lễ cưới,
Thánh đồ đắc thắng liệu toan nay,
Đường kim, mũi chỉ Linh Ngài,
Áo thêu quý giá kịp ngày hội dân.
-
Dân Lao-đi-xê cần trả giá,
Mua áo trắng che cả con người,
Cuộc đời, lịch sử bẩn hôi,
Ánh quang của Chúa sáng ngời bao quanh.
-
Sâu róm Gia-cốp sành chui rúc,
Nay hóa thành bướm thật xinh tươi,
Áo hoa bao phủ cả người,
Danh thơm vương tử muôn đời vô chung.
-

Công nghĩa, nhân từ cùng thành thật,
Ba mĩ đức cần nhất cho người,
Anh mà biểu lộ được rồi,
Ánh quang áo mặc chói ngời đó nha.
Tg- 9-8-2019
Nguồn: Thi 104: 2; Eph. 5:8-9; Galati 3:27; Khải 19:8; 3: 18; Thi 45: 14.