Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Hòn Đá Đập Vào Pho Tượng

       (Daniel 2:34-35)




“khi vua nhìn vào pho tượng thì có một hòn đá chẳng phải bởi tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. Bây giờ sắt, đất sét,đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như trấu trên sân đạp lúa mùa hạ, và bị gió cuốn đi không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, chiếm cả mặt đất”.

Hòn đá mà đã đập pho tượng gần như được thừa nhận cách phổ phát là đại diện cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này là như vậy, cớ những gì Daniel nói sau này trong cùng chương 2


(Daniel 2:44-45). . . "
Trong đời các vua nầy, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi không phải bởi bàn tay loài người, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời cao cả đã cho vua biết việc gì sẽ đến. Giấc chiêm bao nầy là thật và lời giải thích trên  là chắc chắn”.
Có nói rằng hòn  đá đập vào pho tượng trở thành một ngọn núi lớn và đầy dẫy toàn bộ trái đất. Trong các câu 44-45, chúng ta được bảo rằng hòn đá là một vương quốc được Đức Chúa Trời thành lập sẽ không bao giờ bị đưa vào sự hủy hoại. Nói một cách logic, điều đó sẽ theo sau, từ khi vương quốc của Đức Chúa Trời trở thành một ngọn núi lớn và lấp đầy toàn bộ trái đất, sau đó vương quốc phải mặt trên trái đất (đó là nơi mà bức tượng đã đứng). Hơn nữa, sự kiện này được miêu tả ở những nơi khác trong Kinh thánh. Thật vậy,

(Khải
Thị 11:15). . "Vương quốc của thế giới đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Christ của Ngài, và Ngài sẽ cai trị như vị vua mãi mãi."
 Có nói rằng các vương quốc trần gian trở thành vương quốc của Giê-hô-va và vương quốc Christ. Đây là những gì mà về mặt thể yếu Daniel 2 nói về việc làm " kết thúc tất cả các vương quốc nầy."

Cũng vậy, cụm từ vương quốc "sẽ không rơi vào bất kỳ dân tộc nào khác" ngụ ý rằng vương quốc nầy ở trên đất nầy. Nếu vương quốc nầy ở trên trời, sẽ là ngớ ngẩn khi cho thấy rằng vương quốc này không thể bị rơi vào tay dân tộc nào khác. Những người khác có thể được chuyển giao thì có thể ở trên trời sao!? Các thiên thần? Điều đó không thể là điều Hê-bơ-rơ 2: 5 tuyên bố,

(Hê-bơ-rơ 2:5). . 
Trái đất hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng khiến phục các thiên sứ”.

 Sau đó chúng ta thấy rằng lời dạy dỗ của Daniel, sách Khải Thị, và Hê-bơ-rơ là vương quốc sẽ ngự trị trên trái đất lạc viên (paradisiacal) mới.

Ivan Monroy