Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Giàn Nhạc Của Đức Chúa Trời



 Savaria Symphonic Orchestra performs Stock Photo


Kìa Nhà Soạn Nhạc tuyệt vời,
Cho ta đoạn nhạc để chơi cõi trần:
Cho anh giai điệu tuyệt luân,
Du dương, không ngắt quãng ngừng dở dang,
Lòng anh hoan hỉ tuôn tràn,
Ân thanh dịu ngọt, huy hoàng, êm tai
Ngài ban tôi dấu nghỉ dài,
Tiếng đàn, nhạc cụ bi ai nghỉ rồi!
Chúa là Nhạc Trưởng muôn đời,
Ca đoàn thiên sứ vâng lời không thôi;
Thánh ca sáng tạo đất trời,
Với bao dấu nghỉ nhiều đời trôi qua!
Hồn ơi, nghỉ với Chúa nha,
Chúa dành đoạn nhạc nghỉ là cho ngươi,
Ngươi dừng tiếng nhạc, đừng chơi,
Kẻo hư giai điệu tuyệt vời cao thâm!
Ngươi nên tỉnh thức chuyển âm,
Khải đàn cho đúng hợp âm thiên đàng;
Kẻo trong giai điệu khải hoàn,
Tiếng đàn ngươi chẳng nhịp nhàng, Chúa nghe!


Christmas angels singing Royalty Free Stock Images

Annie Johnson Flint
Minh Khải lược dịch 9-5-2014

Gióp 38: 4, 7 “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. ...Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”
Ê-xê-chi-ên 3:26-27;33:32 “Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cuống họng ngươi: ngươi sẽ câm, không quở trách chúng nó được; vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ai nghe, hãy nghe; ai không nghe, thì đừng nghe! Vì chúng nó là nhà bạn nghịch--Nầy, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đàn giỏi; chúng nó nghe lời ngươi, nhưng không làm theo.